Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Cảnh nóng Jennifer Lawrence phải say xỉn để đóng vì quá tội lỗi

Đóng cảnh nhạy cảm cùng một người đàn ông đã có gia đình khiến nữ diễn viên 27 tuổi bối rối.

Bộ phim Passengers là một trong những dự án được đánh giá cao của Jennifer Lawrence. Đây cũng là bộ phim đầu tiên nữ diễn viên này đóng một cảnh nhạy cảm cùng bạn diễn nam. Dù đã có một giải Oscar với sự xuất thần khi vào vai một cô gái nghiện tình dục thì kinh nghiệm đóng cảnh nóng của Jennifer Lawrence vẫn là số 0.

Để đóng cảnh ái ân cùng tài tử Chris Pratt, Jennifer Lawrence phải uống rượu đến mức không còn tỉnh táo chứ không phải chỉ uống để tăng thêm can đảm. Chia sẻ với The Hollywood Reporter, cô cho biết: “Tôi uống nhiều rượu và say mềm. Sau đó mọi chuyện trở nên mơ hồ khi tôi về nhà và không biết mình đã thực hiện xong việc diễn xuất chưa”.

Một điều đặc biệt nữa mà chỉ riêng Jennifer Lawrence mới có, đó là cảm giác tội lỗi khi phải đóng những cảm tình cảm cùng một người đàn ông đã có vợ. “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hôn một người đàn ông đã có vợ và cảm giác tội lỗi tồi tệ dâng tràn trong lòng tôi. Dù vẫn biết đây chỉ là công việc nhưng tôi không thể xóa đi được cảm giác ấy. Cuối cùng tôi đành phải gọi điện cho mẹ và đề nghị bà an ủi tôi là chuyện đấy không có vấn đề gì cả”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cảnh nóng Jennifer Lawrence phải say xỉn để đóng vì quá tội lỗi

Cảnh nóng trong Passengers cũng độc đáo vì nó được thực hiện trên một… tàu vũ trụ. Hai nhân vật chính đã làm “chuyện đó” khi đang bay giữa ngân hà.

Câu chuyện trong Passengers xoay quanh hai hành khách trên một con tàu vũ trụ du hành đến hành tinh mới. Jim Preston (Chris Pratt) phát hiện mình bị đánh thức vì một lỗi máy tính, khiến anh tỉnh sớm tới 90 năm. Đáng lẽ anh cùng hơn 5000 hành khách khác phải ngủ đông 120 năm để du hành từ Trái Đất đến hành tinh khác, gây dựng sự sống mới.

Cảnh nóng Jennifer Lawrence phải say xỉn để đóng vì quá tội lỗi

Một năm trời sau đó, Jim một mình tận hưởng cuộc sống xa hoa trên phi thuyền, chịu cảnh cô đơn trong chiếc tàu lênh đênh giữa vũ trụ bao la, tìm mọi cách để sửa chữa buồng ngủ đông nhưng không thành. Nghĩ tới viễn cảnh phải sống cô độc suốt đời, Jim bèn liều lĩnh đánh thức một nữ hành khách khác để bầu bạn với mình, và hành khách đó là Aurora Lane (Jennifer Lawrence).

Cả Jim và Aurora đều không lường trước được những biến cố khủng khiếp mà họ phải đối mặt. Con tàu bị mắc lỗi nghiêm trọng khiến cho toàn bộ hệ thống điều khiển gặp sự cố, đẩy tính mạng của cả hai người cùng hàng nghìn hành khách khác vào chỗ hiểm nguy.

Theo VNE

Tin liên quan

Related Posts: