Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Chồng chẳng làm gì mà lúc nào cũng kêu mệt

Anh về nhà có đụng tay vào việc gì mà suốt ngày than mệt, cùng lắm nằm lướt mạng, đọc báo, xem phim tận 1-2h sáng.

Chồng chẳng làm gì mà lúc nào cũng kêu mệt 

ảnh minh họa

Vợ chồng tôi công việc ổn định, đủ sống, có một con gái 6 tuổi. Anh hay nóng tính, mỗi lần như vậy là đồ trong nhà có cái bay đi. Anh rất tốt, không bao giờ quên sinh nhật hai mẹ con. Kỷ niệm ngày cưới, tôi làm mất điện thoại anh cũng mua cho mà không nói gì, tiền thì tôi giữ anh không quan tâm tới. Chỉ có điều anh không tôn trọng ý kiến của tôi, lúc nào cũng cho tôi thấp bé và xem thường, vợ chồng có khi cả tháng không nói chuyện anh càng thích. Nếu nói được vài câu là sau đó sẽ cãi nhau rồi giận bao lâu thì tùy tôi.

Tôi không khen mình nhưng công việc, con cái, nhà cửa một mình tôi lo liệu, ngày nào cũng 9h tối mới xong mọi chuyện. Vậy mà lên nằm được một chút là anh khó chịu vì tôi thì sướng còn anh mệt. Mà anh về nhà có đụng tay vào việc gì mà suốt ngày than mệt, cùng lắm nằm lướt mạng, đọc báo, xem phim tận 1-2h sáng. Anh còn đánh vợ để chứng tỏ cái quyền của mình trong nhà nữa. Số tôi đúng là số con cò mà.

Theo VNE

Bài viết liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: