Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Chưa kịp đánh ghen đã bị bồ của chồng ghen ngược

Mặc dù biết chồng bản tính lăng nhăng, đôi lần tôi muốn từ bỏ nhưng mỗi lần tôi phát hiện anh đều cầu xin sự tha thứ. Hơn nữa, vì con nên tôi chọn cách câm lặng, nào ngờ bị bồ của chồng tôi đánh ghen ngược.

Tôi và chồng đến với nhau do sự mai mối của gia đình. Bởi vậy, chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau được một tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. Anh là người khá chu đáo và biết quan tâm người khác luôn mang đến cho tôi những bất ngờ và hạnh phúc. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc như mong đợi, nào ngờ khi mang bầu tháng thứ 4 tôi phát hiện anh ngoại tình với người yêu cũ, lúc đó tôi vô cùng sốc và hoang mang. 

Tôi đã viết đơn ly hôn  nhưng anh nhất quyết không chịu ký và đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ hơn nữa tôi đang mang bầu giọt máu của anh, nghĩ vậy nên tôi đã bỏ qua. Nào ngờ cuộc sống bình yên trở lại chưa được bao lâu, sau khi tôi sinh  tròn 5 tháng  lại bắt gặp anh đang tay trong tay với một người phụ nữ khác.

Chưa kịp đánh ghen đã bị bồ của chồng ghen ngược

Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, con bị sốt cao, ở nhà không có ai nên tôi đã gọi cho anh về đưa con đi khám nhưng anh nói bận họp không về được nên tôi đành gọi taxi đưa con tới bệnh viện. Nào ngờ trên đường tới viện tôi bất chợt nhìn thấy anh đang đi với người phụ nữ khác. Không tin vào mắt mình tôi bảo anh tài xế dừng xe nhưng đau lòng thay nó lại là sự thật. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác tủi nhục khiến tôi muốn xuống xe để bắt quả tang, nhưng nhìn thấy con đang đau ốm, tôi lại gạt sang một bên và đi tiếp đến bệnh viện.

Chưa kịp đánh ghen đã bị bồ của chồng ghen ngược

Ảnh minh họa

Sau ngày hôm đó, tôi thầm lặng điều tra kẻ thứ ba thì biết ra cô ta tên là Hằng , là một nhân viên khách sạn và đã từng ly dị chồng. Và rồi tôi nhắn tin facebook gửi một số hình ảnh hạnh phúc bên nhau của gia đình tôi để cô ta biết và rút lui một cách êm đẹp. Tuy nhiên sau cuộc nói chuyện lần đó cô ta  liên tục nhắn tin đe dọa tôi và nói rằng: “ Chị làm đơn và bắt chồng chị ký đi không thì tôi sẽ cho chị một bài học.” Tôi bức xúc quá không thể nhịn được nữa và quyết định gọi họ hàng hai bên để làm rõ mọi chuyện mà tôi đã âm thầm chịu đựng. Nhưng rồi ai cũng động viên tôi tha thứ cho anh vì con tôi còn quá bé, tôi lại mềm lòng và một lần nữa lại tha thứ.

Nhưng bỗng một hôm tôi đang đi chợ thì cô ta và một phụ nữ lạ lao vào đánh tôi và luôn miệng la lên: “  Đồ giật chồng” rồi lên xe đi mất. Bởi mọi thứ quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay chỉ ấm ớ kêu cứu. Mọi người trong chợ không hiểu chuyện nên nghĩ tôi là kẻ thứ ba nên không ai quan tâm tới lời kêu cứu của tôi. May mắn sao hôm đó chị hàng xóm đi chợ thấy và đã đưa tôi về nhà. Sau vụ việc hôm đó, anh đã ăn năn nhận lỗi và cắt đứt mọi mối liên hệ với cô ta.Còn tôi vì quá choáng váng và chưa kịp định thần, đầu óc tôi quay cuồng, mệt mỏi. Tôi chưa gặp trường hợp giống như phim thế này, thật sự quá bế tắc và mệt mỏi. Giờ đây tôi không biết mình có nên tiếp tục vì con tha thứ cho chồng hay chấm dứt mọi thứ?

      Qúy Trịnh

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.