Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Cuộc ngã giá với đại gia và kết quả bất ngờ

Đóng lại cửa phòng tài vụ một cách đầy nặng nề, Ly thở dài không biết phải kiếm tiền để đóng học phí ở đâu bây giờ.

Đang ngồi làm luận văn tốt nghiệp ở nhà thì nhận được điện thoại của cô tổng phụ trách gọi đến nói lên trường ngay có việc gấp. Ly bỏ dở đống sách vở trên bàn lật đật cầm cặp lên văn phòng gặp cô, để rồi vừa mở cửa bước vào thì đã nhận ngay 1 trận mắng té tát:

– Em có biết bây giờ chỉ có mình em là chưa nộp nốt tiền học phí 4 kỳ không hả?

– Nhà trường đã tạo điều kiện hết mức có thể vì gia cảnh nhà em khó khăn nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ.

– Dạ, dạ. Em nhớ rồi, em xin lỗi cô. Tại tháng này em cũng kẹt quá.

– Cả trường bây giờ chỉ còn 1 mình em chưa nộp đủ tiền học phí thôi. Nếu như thế này chắc em không thể bảo vệ tốt nghiệp trong năm nay được đâu.

– Hả, sao lại thế được chứ. Cô ơi, em cần phải tốt nghiệp càng sớm càng tốt mới có bằng mà đi xin việc chứ ạ.

– Nhưng tiền học phí em chưa thanh toán lại cho nhà trường thì làm sao chúng tôi cấp bằng cho em được. Hạn là thứ 2 tuần sau, từ giờ đến lúc đó còn đủ thời gian cho em để nộp đó, sau lúc đó thì đừng trách cô không nể nang hoàn cảnh của em.

Đóng lại cửa phòng tài vụ một cách đầy nặng nề, Ly thở dài không biết phải kiếm tiền để đóng học phí ở đâu bây giờ. Tiền nợ lô đề của bố ở nhà còn chưa trả hết, để xin được tiếp tục đi học đại học Ly đã phải cắn răng nói với bố mẹ sẽ tự lo liệu mọi chi phí.

Thế mà bây giờ tiền nợ đã lên đến 10 triệu mà cô lại chẳng có nổi 1 xu để trả, chẳng nhẽ phải chờ đến khi nộp đủ học phí mới được lấy bằng hay sao? Chậc lưỡi, Ly giờ cũng chẳng còn có thể kén cá chọn canh, giữ danh dự phẩm giá gì nữa bèn trở về nhà lấy cái váy ngủ ren của con bạn cùng phòng mặc vào lên bar.

Ngày trước cô từng đến đây với nó, bạn cô nó là gái làng chơi, Ly từng đi theo và nhìn thấy nó gạ gẫm khách như thế nào rồi nên chuyện đó với cô cũng không quá khó khăn.

Hồi đấy chẳng qua đi theo để xem có gì thú vị mà thôi, không ngờ bây giờ lại có lúc cô cũng phải đi làm cái trò này. Sau 30 phút đò đưa vài anh chàng ở đó, cuối cùng Ly cũng tìm được 1 vị đại gia sộp sẵn sàng trả cô 10 triệu chỉ để sờ soạng chứ không phải làm tình.

Mọi người không nghe nhầm đâu, 10 triệu và chỉ để sờ, đến chính bản thân Ly cũng không ngờ mình lại vớ được mỏ vàng như thế này. Nhưng cô cũng có chút nghi ngờ, sao anh ta lại sẵn sàng bỏ 10 triệu chỉ để sờ gái xuông thôi nhỉ. aCho dù thân hình Ly cũng không hẳn là đẹp nhưng được cái vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt bộ váy ngủ đen này cũng khiến đường cong trên cơ thể cô lộ ra một cách hoàn mỹ nhất.

Cuộc ngã giá với đại gia và kết quả bất ngờ

Ảnh minh họa

Đắn đo suy nghĩ 1 lúc, Ly cũng đồng ý, tự dưng được 10 triệu mà không phải bỏ sức ra đổi lại, chỉ cần cho ông ta sờ soạng mấy phút mà thôi. Cô cũng chẳng mất mát gì, trinh tiết vẫn giữ được mà lại chẳng phải đổ mồ hôi, ngon ăn như thế lại không làm thì phí.

Ly gật đầu đi cùng đại gia vào nhà nghỉ để ông ta thoải mái sờ soạng mình, thấy anh ta cứ mân mê từng cm trên người mình, nói thực là cô cũng sợ lắm. Sự mẫn cảm của cơ thể gái trinh lần đầu được chạm vào khiến vị đại gia mờ mắt.

– Này, anh đã hứa với tôi chỉ sờ thôi đấy nhé. Tôi không bán trinh đâu

– Ừ được rồi, em yêm tâm. Tôi hứa sẽ chỉ sờ thôi. Còn muốn hay không là ở em mà…

Ly nghe không hiểu lời vị đại gia nói nhưng nghĩ anh ta đã hứa rồi thì sẽ giữ lời, quả nhiên, vị đại gia giữ lời thật nhưng anh lúc này đã đổi ý. Anh thật sự có cảm giác với cơ thể của cô gái này, nó giống như dòng nước trong mát khiến anh muốn đắm chìm vào. Đại gia chuyển sang sờ soảng mơn trớn từng mm trên người cô, chậm rãi khiến Ly bắt đầu có phản ứng lại với điều đó.

Cô không hiểu nổi, tại sao anh ta mới chỉ sờ soạng nhẹ mà cô lại có mong muốn làm chuyện đó như thế nhỉ. Ly bắt đầu phát ra những tiếng thở chậm rãi một cách vô thức, biết cô gái này thực sự chưa từng trải qua chuyện ân ái. Vị đại gia cười thầm vì món hời béo bở này, quả nhiên là vụ đầu tư không ngờ.

– Anh… anh dừng lại.

– Sao? Cái gì? Tôi chỉ mới sờ thôi mà. Tôi không hề có ý gì cả?

– Nhưng… tôi… nhưng tôi muốn…

– Em muốn cái gì cơ… Em muốn tôi chiều em sao? Là em tự nguyện…

– Đúng…

Quả nhiên với sự từng trải đầy lọc lõi của mình, anh đã khiến cô kích thích và ham muốn chuyện đó đến mức phải cầu xin. Đạt được mục đích của mình, vị đại gia đè ngửa Ly ra rồi chiếm đoạt cô như cách mà anh ta vẫn luôn làm với mọi cô gái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại những gì mình đã làm, Ly khóc thét ra nước mắt. Chuyện xảy ra tối qua vốn dĩ cô không hề có chút nhận thức này, đã vậy, anh ta hứa trả 10 triệu nhưng thật ra lại là tên lừa đảo. Sáng cô tỉnh dậy đã không thấy ai cả, vừa mất cả trinh lại không được tiền, Ly giận mình đã quá nhẹ dạ để mắc cái bẫy ngu ngốc này của hắn.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Bài viết liên quan

Related Posts: