Thế nhưng, đúng là học nhiều thì đầu óc có vấn đề. Ngày tân hôn, sau khi được bố mẹ đẩy vào phòng, Minh mon men nắm tay vợ nhưng chưa kịp làm gì thì bị cô hất ra…
Từ nhỏ, Minh đã được bố mẹ định hướng theo con đường nghệ thuật, vì bố anh trước kia rất thích nghiên cứu nhạc cụ nhưng lại không có điều kiện nên ông đành để ước mơ đó đến thời con trai mình.
Để không làm bố thất vọng, Minh luôn nỗ lực học hành chăm chỉ, đến năm 12 tuổi Minh đã thi đỗ trường âm nhạc và theo học luôn từ đó. Sau 1 quá trình dài đẵng đằng chỉ ở trong lớp mài mòn ghế nhà trường thì giờ Minh cũng đã trở thành tiến sĩ nghiên cứu nhạc cụ dân tộc.
Thế nhưng, năm nay Minh đã 35 tuổi nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai. Đến lúc này, cả Minh và bố anh mới chợt nhận ra thứ anh cần nhất bây giờ là 1 người vợ.
Hôm đó, Minh vẫn như mọi ngày, sau khi tan cá, anh từ cơ quan về nhà, trên đường đang mải mê suy nghĩ về chuyện bố định mai mối người yêu cho mình thì bỗng nhiên “rầm” 1 tiếng, Minh từ xe hơi ngó đầu ra thì thấy 1 cô gái đi xe máy đã ngã sóng soài. Minh hốt hoảng đỡ cô gái dậy:
-Tôi xin lỗi, may mà cô không sao, nhưng để tôi đưa cô vào viện kiểm tra cho chắc nhé.
Cô gái gật đầu ú ớ:
-Hả…ừ, ừ…
Biết anh chàng khờ này cứ nghĩ anh ta vừa đâm vào mình nên Mai cứ để yên cho anh đưa vào viện, tiện thể cô cũng đang muốn xả xì trét vì đã 33 tuổi lại bị bạn trai đá đau điếng chỉ vì không chịu dâng hiến cho anh ta “cái ngàn vàng”.
Vào viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói Mai hoàn toàn bình thường thì cô mới nhìn Minh thở dài:
-Thật ra vừa nãy anh có đâm phải tôi đâu, là tôi tự ngồi xuống đất đấy chứ. Nhưng mà…tôi nói cho lũ đàn ông các anh biết, người con gái như tôi, xinh đẹp, giỏi giang, có bằng tiến sỹ ngôn ngữ học thế mà bị các anh chê chỉ vì không chịu dễ dãi là sao? Đàn ông đúng là lũ khốn.
Minh nghe thế không hiểu gì liền nói:
-Tôi…tôi không phải loại đàn ông đó.
Ngờ đâu Mai ôm chầm lấy anh, ánh mắt cô đầy mong đợi:
-Thế thì tốt, tôi muốn tìm hiểu anh.
(Ảnh minh họa)
Không ngờ, sau lần đụng xe định mệnh đó, Minh và Mai lại trở thành 1 cặp vợ chồng tiến sỹ. Cả 2 người từ trước đến giờ đều chỉ cắm đầu nghiên cứu chuyên ngành, học hành sách vở nên có vẻ rất hợp nhau. Yêu nhau 3 tháng nhưng họ chưa 1 lần nắm tay. Thế mà, cuối cùng cũng chốt được ngày cưới.
Thế nhưng, đúng là học nhiều thì đầu óc có vấn đề. Ngày tân hôn, sau khi được bố mẹ đẩy vào phòng, Minh mon men nắm tay vợ nhưng chưa kịp làm gì thì bị cô hất ra:
-Anh làm trò gì thế? Em chưa muốn có con bây giờ đâu?
Minh ngạc nhiên:
-Anh chỉ nắm tay em thôi mà, yêu nhau mấy tháng còn chưa được sờ tay 1 lần.
Không ngờ Mai nghiêm túc nói:
-Nắm tay cũng có con được.
Minh phá lên cười:
-Không ngờ trên đời này còn có người ngây thơ hơn cả anh, nắm tay mà có bầu được, không hiểu em làm tiến sỹ kiểu gì.
Mai liền đánh chồng:
-Nắm tay rồi sẽ tiến đến nắm 1 số thứ khác, kiểu j chả có con, đàn ông các anh làm sao mà kiềm chế được, tôi thừa hiểu ra mà.
Minh nghiêm túc nhìn vợ:
-Thế tóm lại là bây giờ em đã là vợ anh rồi mà vẫn không được nắm tay à? Đúng chỉ có anh mới chịu được em thôi.
-Em chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Minh nghe vợ nói vậy thì cười sằng sặc lôi đống bao cao su trên nóc tủ ra, nhớ lời mẹ dặn, anh liền bảo vợ:
-Dùng cái này an toàn nhất, không thể có bầu được, em dùng thử không?
Mai liền đá chồng:
-An toàn cái cóc khô, anh nghĩ tôi không biết đó là bao cao su chắc, nhét vào hộp mau.
Nghe vợ quát to quá, Minh lại nhét chiếc bao vào hộp, nhưng nằm trên giường được 1 lúc không chịu được anh lại lôi ra, nhưng Mai vẫn quát chồng nhét vào khiến cả đêm hôm đó 2 bên đều trằn trọc không ngủ được. Vậy là, đi toi đêm tân hôn của ông bà tiến sỹ chỉ vì cái tội học quá nhiều mà thứ nên học trước khi cưới thì lại quên.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.