Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của tôi và Kiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn mà tôi thì lo còn chồng mình thì cười hớn hở….
Tôi và Kiên yêu nhau được hơn 5 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Đối với người phụ nữ không còn gì hạnh phúc bằng việc được lấy người mình yêu, tôi cũng hạnh phúc lắm nhưng xen kẽ vào đó lại lo lắng vô cùng. Mọi chuyện là suốt mấy năm yêu nhau trong khi người ta đã dâng hiến cho bạn trai này nọ thì vẫn kiên quyết bảo Kiên giữ gìn cái ngàn vàng cho đến đêm tân hôn.
Nhiều lúc nhìn bạn trai mình kiềm chế khổ sở tôi muốn kéo tuột anh vào nhà nghỉ đến dâng hiến. Thế nhưng cái tôi sợ đó là vào nhà nghỉ rồi thì Kiên sẽ phát hiện ra tôi “ngực lép”, cứ tưởng tượng ánh mắt anh nhìn rồi kinh ngạc vì không thể tin nổi vòng 1 của tôi lại phẳng như thế khiến tôi run lẩy bẩy. Đàn bà không có ngực đúng là khổ muôn phần, nhiều khi đi trên đường thấy mấy cô ăn mặc hở hang tôi đều nói bóng gió.
– Nhìn cô kia “ngon nghẻ” anh nhỉ. Vòng nào ra vòng nấy luôn…đàn ông như bọn anh chắc thích nhìn gái ngực khủng chứ gì?
– Người ta anh không biết…nhưng anh thì chỉ thích của em thôi. Vòng 1 của em cũng to mà…sao em không mặc váy 2 dây cho quyến rũ ấy.
Vừa nói Kiên vừa nhìn vòng 1 của tôi khiến tôi xấu hổ vô cùng, vì thật sự hàng ngày đi chơi với bạn trai thì tôi đều ngụy trang cho vòng 1 của mình bằng những loại áo lót độn dày. Chẳng thế mà Kiên không hay biết gì còn cứ nghĩ ngực tôi khủng lắm.
(Ảnh minh họa.)
Tôi khao khát có được vòng 1 ngồn ngộn như nhiều bạn gái khác, chính vì vậy mà nhiều khi tôi ăn đủ đủ cả mấy tháng trời rồi lại uống bột đậu. Thế nhưng kết quả thì bức tường thành vẫn trường tồn mãi bên cạnh 2 ốc vít. Sát ngày cưới tôi vẫn giấu chuyện mình ngực lép vì sợ Kiên hủy hôn…tôi đánh liều đợi đêm tân hôn nghĩ cách để trốn nghĩa vụ được ngày nào hay ngày đấy. Còn bây giờ thì cứ làm đám cưới vì hạnh phúc của mình trước.
Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của tôi và Kiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu đùa về đêm tân hôn mà tôi thì lo còn chồng mình thì cười hớn hở. Thi thoảng anh còn liếc mắt đưa tình…
– 5 năm cấm triệt rồi…tối nay em đừng hòng bắt anh nhịn nữa nhé. Đảm bảo 7 ngày hưởng tuần trang mật anh không cho em mặc quần vào luôn.
Hí hửng thế nên chỉ đợi khách khứa về hết là Kiên kéo luôn tôi lên phòng tân hôn. Cái ý định trốn nghĩa vụ của tôi không thành vì đêm tân hôn mà đòi ngủ chay thì không đời nào chồng mình đồng ý. Để chống chế tôi thỏ thẻ.
– Mình tắt điện được không anh? Lần đầu làm chuyện đó nên…em ngại lắm…
– Vợ chồng rồi còn ngại gì nữa chứ? Em phải để anh chiêm ngưỡng cơ thể của vợ mình chứ? Cứ nằm yên đi…có anh đây rồi.
– Không tắt điện cũng được…nhưng ân ái anh đừng cởi áo ngực em nhé…Em sắp đến ngày nên vòng 1 bị sưng…_ Tôi cố thuyết phục.
– Không là không. Anh hết chịu nổi rồi đây này.
(Ảnh minh họa.)
Nói rồi chồng đè ngửa tôi ra ôm hôn rồi từ từ cởi áo ra. Tôi chỉ biết nín thở cố gồng hết sức cho bầu ngực có tý gọi là “nhô” lên. Ấy thế nhưng khi áo cởi ra…tôi khỏa thân còn chồng nhìn chằm chằm vào bộ ngực lép của mình.
Tôi đoán là anh chán ngực lép của tôi vì anh cứ nhìn vào đó mà không nói gì. Đến mức không khí căng thẳng quá nên tôi phải thỏ thẻ…
– Anh mất hứng rồi đúng không? Em đã bảo là đừng cởi áo ngực mà…Lâu nay anh nhìn ngực em to chứ thật ra nó là do áo ngực loại dày mà thôi.
Tôi vừa dứt lời thì chồng ngẩng mặt lên với ánh mắt hạnh phúc và cười hớn hở.
– Ngực em lép thật nhỉ? Nhưng mà anh thích….nhỏ nhỏ xinh xinh vợ ạ.
– Anh đang chế giễu hay đang khen em vậy hả?
– Tất nhiên là nah khen rồi…anh rất thích vòng 1 của em.
– Anh không sốc vì nó lép sao?
– Có gì mà sốc. Mấy năm yêu nhau anh cũng biết em ngực nhỏ mà. Em đừng tưởng đàn ông kém nhé…nhìn 1 cái là đã biết ngực thật hay ngực giả rồi đấy.
– Anh biết mà vẫn cưới em về sao?
– Ngực lép thì đã làm sao mà em bảo anh cưới hay không cưới. Anh yêu em nên tất nhiên phải cưới rồi…Hơn nữa chuyện ân ái không liên quan đến ngực to hay nhỏ đâu. Nói thật ngực như em là vừa rồi..bằng quả chanh thế này càng dễ cầm nắm…Chứ ngực to quá anh sợ lắm…Vậy nên cảm ơn em nhé vợ…vì ngực em thế này là đủ với anh rồi. Anh cấm em đi phẫu thuật đấy…anh thích tự nhiên.
Nghe chồng nói như vậy mà tôi chỉ biết bật khóc và thầm cảm ơn anh rất nhiều. Thế mới nói đàn bà nhờ cả vào tấm chồng…Vậy nên đàn ông hãy nhớ ngực vợ mình có lép gì đi nữa thì vẫn là lép sang chảnh và lép đáng yêu.
An Vy / Theo thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.