Ấy thế nhưng đời nào Huy chịu cưới cô gái nhà quê như Liên. Sau khi hưởng cái ngàn vàng xong thì Huy tán tỉnh luôn cô gái giàu có khác để thăng tiến trong sự nghiệp…
Tán tỉnh mãi mới được Liên gật đầu ý làm bạn gái mình khỏi phải nói Huy sung sướng như thế nào. Vậy nhưng cái khiến Huy hả hê ở đây không phải là vì anh yêu Liên thật sự mà Huy chỉ muốn lợi dụng Liên để hưởng cái ngàn vàng. Là một tay “săn” gái Huy được rất nhiều cô xin chết dưới chân anh, thế nhưng mấy cô đó Huy không có hứng vì toàn gái mất trinh cả rồi. Chẳng thế mà lần này Huy quyết tâm phải lấy lòng tin rồi dụ Liên vào nhà nghỉ dâng hiến.
Sau khi trải qua cách giai đoạn nắm tay rồi ôm hôn thì Huy liên tục gạ gẫm Liên vào nhà nhỉ. Tất nhiên là Liên không đời nào đồng ý vì cô muốn giữ đến đêm tân hôn cho mình.
– Em đúng là lạc hậu thật đấy. Thời đại gia yêu 1 tuần đã vào nhà nghỉ tìm hiểu rồi đấy.
– Khiếp, như vậy thì dễ dãi quá.
(Ảnh minh họa.)
– Chuyện ấy bây giờ là thế mà. Nên em nghĩ thoáng ra đi…yêu nhau mà không có chuyện đó thì sao gọi là yêu chứ?
– Dâng hiến cũng được…nhưng em chị sợ chiếm được cái ngàn vàng xong thì anh đá em không thương tiếc.
– Vớ vẩn, đời này anh chỉ cưới em làm vợ thôi. Cứ tin ở anh.
Có nằm mơ Huy không ngờ được rằng câu nói ấy vừa dứt thì Liên gật đầu vào nhà nghỉ luôn. Không để bạn gái có cơ hội suy nghĩ lại thì Huy chở thẳng luôn vào nhà nghỉ, sau 1 hiệp hì hục thấy có giọt máu đó rơi ra thì Huy hả hê lắm. Còn Liên thì bẽn lẽn dựa đầu vào vai Huy và mơ về chuyện đám cưới.
Ấy thế nhưng đời nào Huy chịu cưới cô gái nhà quê như Liên. Sau khi hưởng cái ngàn vàng xong thì Huy tán tỉnh luôn cô gái giàu có khác để thăng tiến trong sự nghiệp. Khỏi phải nói lúc đó Liên đau đớn như nào.
– Anh không là đồ khốn nạn…sao anh dám bỏ tôi thì tôi đã dâng hết cái ngàn vàng cho anh chứ?
– Sao lại trách anh? Có trách thì trách em ngu ấy…Anh vào nhà nghỉ với nhiều cô rồi…không lẽ anh cưới hết những cô gái đó à? Coi như anh mua trinh em với giá 500 ngàn nhé…em cứ giữ lấy mà có thai thì phá.
(Ảnh minh họa)
Nghe những lời gã bạn trai nói mà Liên ấm ức tột cùng, có lẽ với nhiều người rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ đâm đầu đi tự tử vì không còn mặt mũi nào sống trên đời. Nhưng với Liên thì khác, cô quyết dạy cho gã bạn trai khốn nạn một bài học. Ngày cưới hôm đó của Huy thì Liên vẫn đến, nhưng cô đến trong bộ dạng là đeo bụng bầu giả. Khi Liên bước vào thì Huy điếng người lắm vì không hiểu tại sao cô bạn gái lại bụng to ra nhanh như thế.
Liên chỉ cười nhếch mép với Huy rồi kéo tay cô dâu lên hôn trường giật mic của Mc rồi tuyên bố hết sự thật về con người của Huy. Liên còn giả vờ đau đẻ để cho mọi người tin chắc những lời mình nói là đúng.
– Cô nói láo….Sao bụng cô có thể to ra nhanh như thế này được. Cô định phá đám cưới của tôi phải không? _ Huy hét lên.
– Anh nói cái gì vậy chứ? Bụng em to là do anh làm còn gì…vậy mà anh hứa cưới em giờ lại đi cưới cô gái khác.
Liên nũng nịu tỏ ra yếu đuối để gã bạn trai không còn gì để nói. Ngay lúc đó cô dâu dành 2 cái tát giáng trời cho Huy rồi tuyên bố hủy hôn.
– Cô…là cô cố tình hại tôi đúng không? Cô không có thai đúng không?
– Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi mang bầu giả thôi…tôi khốn nạn ạ. Sao bằng anh được…là tôi dạy cho anh một bài học đấy.
Huy chạy theo van xin thì bị đánh cho tơi tả. Nhìn bộ dạng đó của gã bạn trai thì Liên chỉ ôm bụng cười sặc sụa…và hả hê tột cùng.
An Vy / Theo thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.