Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Là phụ nữ cứ vui vẻ mà sống, chẳng tội gì phải buồn phiền

Phụ nữ hiện đại hãy biết cách sống cho mình, biết hưởng thụ để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp. Đừng ngốc nghếch đi buồn hay rơi nước mắt vì những chuyện không đáng

Cuộc sống sẽ có những lúc gặp khó khăn, chông gai và vấp ngã. Thế nhưng đừng vội nản lòng, đừng chỉ khóc lóc mà thay vào đó hãy mạnh mẽ đứng lên, ngẩng cao đầu và bước tiếp. Nếu người đàn ông không xứng đáng phụ nữ hãy buông bỏ và dứt khoát bước đi, không nên chảy nước mắt vì anh ta.

Cũng chẳng tội gì phải buồn, ấm ức khi biết có người nói xấu sau lưng. Nếu bản thân hiện tại chưa làm tốt công việc của mình cũng đừng chán nản hay than vãn bởi chẳng giải quyết được vấn đề đâu mà hãy cố gắng vượt qua, cố gắng hết mình để ngày mai sẽ hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Phụ nữ hiện đại đừng tỏ ra yếu đuối, e sợ hay rụt rè bởi làm thế cũng chẳng kiếm tìm được hạnh phúc, thậm chí còn bị mọi người chê người. Hãy nhớ rằng chẳng việc gì có thể giải quyết được nếu phụ nữ chỉ biết khóc, biết yếu đuối. Hãy tự đứng lên và chinh phục mọi thứ bằng sự quyết tâm, nghị lực, niềm đam mê.

Chẳng ai có một cuộc sống toàn màu hồng hạnh phúc. Là phụ nữ hay bất cứ ai cũng sẽ trải qua những nỗi đau riêng: thất tình, bị đồng nghiệp chơi xỏ, bạn bè nói xấu… Thế nhưng điều khác biệt giữa một người phụ nữ thông minh, thành đạt với một người phụ nữ thất bại chính là ở cách họ vượt qua những nỗi đau ấy như thế nào.

Tôi cũng đã từng trải qua những tổn thương và cảm thấy đau đớn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng khi tôi buồn, tôi đau khổ thì cuộc sống, xã hội này vẫn tiếp diễn. Và như thế là mình đã tụt hậu xa hơn. Thay vì khóc lóc, ủ dột tôi học cách mạnh mẽ bước tiếp, khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm để đạt được bước tiến thành công xa hơn. Tôi sẽ mỉm cười với những kẻ nói xấu mình bởi như thế chứng tỏ tôi hơn họ và chẳng phải họ đang ghen tỵ với tôi hay sao. Thế nên, đấy là điều đáng hãnh diện đấy chứ!

Là phụ nữ cứ vui vẻ mà sống, chẳng tội gì phải buồn phiền

Đau khổ, khóc lóc chỉ làm phụ nữ xấu hơn và chẳng thể níu kéo được điều gì, thế nên hãy mỉm cười đón nhận mọi thử thách (ảnh minh họa)

Phụ nữ hãy nhớ rằng ngẩng cao đầu sống và bước tiếp để cho những kẻ ghen tỵ, những kẻ làm ta buồn thấy rằng họ chẳng nghĩa lý gì, ta vẫn sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển sẽ không bao giờ chấp nhận một người quá yếu đuối, mỏng manh và dễ bị đánh gục chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, không xứng đáng.

Bạn biết không với tôi mỗi một ngày mới sẽ là một trải nghiệm mới, một cơ hội mới. Tôi sẽ trân trọng từng thời khắc tôi sống trên cuộc đời này để làm những gì mình thích, mình muốn để cảm nhận cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy sắc màu. Đau khổ, khóc lóc chỉ làm phụ nữ xấu hơn và chẳng thể níu kéo được điều gì. Thế nên hãy mỉm cười đón nhận mọi thử thách và luôn xinh đẹp, rạng ngời để cho nửa thế giới phải “ngước nhìn và thèm thuồng”.

Thế mới là phụ nữ hiện đại và thông minh!

Nguyễn Nhàn

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: