Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Nhớ lời mẹ dặn lấy chồng hơn tuổi sẽ sướng, con gái lấy luôn ông già 50

Cô chỉ mong quyết định lấy người chồng già này giống như mẹ nói thực sự là tuyệt vời. Ly không còn là gái trinh, cứ nghĩ đêm tân hôn biết được chuyện đó thì chồng sẽ hụt hẫng…

Ly năm nay đã 24 tuổi, ngày xưa người ta hay nói con gái 18 trăng tròn nhưng xã hội hiện đại bây giờ lại không như thế. Con gái 24, 25 tuổi mới là độ tuổi chín nhất để có thể tiến tới mối quan hệ hôn nhân. Bản thân lại là một cô gái trẻ rất ưa nhìn, duyên dáng trong cách nói năng, lại được ăn học đàng hoàng.

Vì thế xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh vây quanh, từ trai trẻ đôi mươi đến những anh chàng 30 trưởng thành hoặc thậm chí cô còn có mị lực thu hút cả những ông chú hơn mình hơn 2 chục tuổi. Với lượng vệ tinh dày đặc như vậy, ai cũng có điểm hay cũng như ưu thế riêng của mình khiến cô không biết phải nhận lời quen ai cả.

Cô cũng đã trải qua vai ba mối tình sâu đậm với các anh chàng cùng độ tuổi nhưng thời gian hiện tại, Ly chỉ có mối quan hệ với bạn trai hơn cô hơn 20 tuổi. Bạn trai U50 lúc nào cũng thúc giục chuyện cưới xin nhưng bản thân Ly thì chưa muốn, phần vì cô còn trẻ, phần vì tuy cũng có cảm xúc với anh nhưng cô vẫn cảm thấy lưỡng lự khi lấy một người hơn mình quá nhiều tuổi như thế này.

– Anh ấy cầu hôn tao mày ạ.

– Cái gì? Lão bạn trai U50 của mày á. Thôi tao xin, thời buổi nào mà còn lấy chồng già chứ. Nhìn Ngọc Trinh kia kìa, quen trai già đã chết nhục rồi, lấy chồng già còn nhục hơn, khác biệt thế hệ lẫn vốn sống. Sau này lấy nhau về thì gắn bó thế nào, chưa kể, lão ấy còn hơn mày nhiều tuổi vậy!

– Tao cũng biết thế nên vẫn lượng lắm… nhưng anh ấy cũng yêu tao nhiều mà tao lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người ta lắm.

– Tao nghĩ tùy ở mày thôi nhưng cẩn thận không sau này lại hối hận.

Hỏi han bạn bè cũng chẳng được câu trả lời nào xác đáng cho mình nên Ly về nhà tìm đến mẹ để xin tư vấn. Cứ tưởng bà sẽ từ chối ngay lập tức nào ngờ mẹ lại vui mừng ủng hộ: “Lấy được, hơn 20 tuổi thì đã sao? Lấy đi, mẹ đồng ý, chồng già vợ trẻ là tiên, mày quen ai thì quen, sau này chọn người làm chồng thì cứ chọn thằng nào già nhất trong số đó mà triển con ạ, không thiệt đâu.”

Nghe mẹ nói thế mà Ly choáng váng, sao bà có thể mạnh mẽ quả quyết rằng lấy chồng già thì sẽ không thiệt chứ. Cô bây giờ chẳng biết nên quyết định ra làm sao nữa, cưới hay là không, tuy yêu anh nhưng chưa bao giờ Ly nghĩ sẽ lấy chồng già cả. Cuối cùng, sau hơn 1 năm đấu tranh cho tình yêu lệch tuổi, Ly và anh đã có một đám cưới hạnh phúc.

Nhớ lời mẹ dặn lấy chồng hơn tuổi sẽ sướng, con gái lấy luôn ông già 50

(ảnh minh họa)

Cô chỉ mong quyết định lấy người chồng già này giống như mẹ nói thực sự là tuyệt vời. Ly không còn là gái trinh, cứ nghĩ đêm tân hôn biết được chuyện đó thì chồng sẽ hụt hẫng, nhưng không, “anh” vẫn thản nhiên chẳng coi tấm màng đó ra gì cả. Ly ngỡ ngàng buộc miệng hỏi.

– Anh… anh không để ý cái ngàn vàng của em sao? Em mất trinh…từ lâu rồi.

– Ừ, anh biết. Thế thì đã sao?

– Anh… anh không thất vọng sao?

– Ui, thời buổi nào rồi mà còn coi trọng chuyện trinh tiết hả em. Cái đó cùng lắm chỉ là màng sinh học mà thôi, quan trọng là trái tim em thực sự dành cho ai kìa. Anh yêu em vì chính bản thân em chứ có yêu vì cái màng đó đâu và nó cũng chẳng là cái gì để mà đánh giá bản thân em cả. Cứ tự tin lên, em rất tuyệt và anh yêu em vì lẽ đó.

Nghe chồng nói vậy mà Ly cảm thấy ấm lòng, dẫu ngày yêu nhau biết anh luôn chiều chuộng mình nhưng cô luôn nghĩ cảm giác đó chỉ là cảm tình lúc đầu, khi cưới về anh sẽ khác. Vậy mà anh không những không chê bai chuyện Ly mất trinh mà còn trân trọng cô hơn khi Ly đã thẳng thắn chia sẻ với anh chuyện ngày xưa của mình.

Chồng cũng rất thoáng trong các mối quan hệ của cô. Dù hàng ngày ra bên ngoài nhiều vậy nhưng anh vẫn luôn biết giữ mình và chia sẻ với vợ tất cả mọi chuyện. Hơn 1 năm sau khi lấy nhau, chồng tình nguyện đi công tác ít hơn, làm việc ít hơn trước để dành thời gian cho gia đình.

Công việc nội trợ của phụ nữ bình thường là vậy mà lúc nào anh cũng sợ vợ vất vả rồi tranh làm hết phần. 2 năm sau khi lấy nhau, Ly có thai và sinh cho anh 1 đứa con gái. Cứ nghĩ chồng sẽ buồn vì đã già mà không cố được đứa con trai nhưng không ngờ anh còn yêu chiều cô hơn trước.

Cứ đi làm về, anh lại lo tắm giặt cho con, chơi với con, cho con ăn. Vợ chỉ việc nấu nướng và dọn dẹp. Thậm chí nhiều hôm, anh còn dọn dẹp giúp vợ chu toàn hết.

Ly nhớ những buổi tối, sau khi thấy cô mệt mỏi vì giặt chậu tã lót của con, chồng còn sẵn sàng bóp vai, bóp chân tay cho vợ nữa. Rồi khi vợ thèm ăn khuya hay đói, chồng sẵn sàng lấy xe phi ra phố mua đồ ăn về cho vợ ăn hoặc xuống bếp nấu nướng lích kích. Những điều nhỏ nhặt này của chồng khiến mình hạnh phúc thực sự.

Để rồi bây giờ , cứ mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện lấy chồng già ở nhà là Ly không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc. Có thể ngay từ lúc đầu cô hơi phân vân khi quyết định lấy anh nhưng giờ ngẫm lại thực sự cảm thấy lời mẹ nói quá chuẩn. Lấy chồng già đúng thật là vợ được sướng như tiên mà.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts:

  • Đắng ngắt cuộc tình với chàng soái ca đi SHTrong khi mặn nồng bên nhau, ‘soái ca’ của nàng vẫn cặp kè thêm người khác. Và giờ, khi có ‘biến’, bộ mặt sở khanh của chàng mới hoàn toàn lộ diện. Có cô gái nào cưỡng lại được một chàng trai hội tụ đủ những đặc điểm của soá… Read More
  • Sốc đến tận óc với lời đề nghị từ người cũ của bạn traiVà rồi ngay trước mặt Lan, Hường gọi điện cho bạn trai, tường thuật lại lời ngỏ “mượn tạm bạn trai” của Lan, xem anh ý kiến thế nào. Nhưng không ngờ đề nghị của cô ta ngang ngược một thì phản ứng của Hưng lại quá đáng đến mườ… Read More
  • Chồng cặp bồ nhưng vợ lại là người bị đánh ghenTrong khi chồng ra ngoài “ăn vụng” thì chị lại phải chịu hậu quả do anh mang lại… Đồng hồ điểm 11h30, mấy chị em lại lục tục kéo nhau xuống căn tin của công ty ăn trưa. Trong bữa ăn, chị vừa đưa muỗng cơm vào miệng vừa cười … Read More
  • Thiếu nữ 15 tuổi và bi kịch vá víu đầu đờiĂn ở với nhau được vài tháng thì con bé chửa ễnh ra, mà nó cũng không hề biết là nó mang thai mới khổ. Thấy mất kinh cũng kệ, thấy bụng to lên thì lại tưởng mình béo, cho đến khi nó cứ thấy người lạ lạ nó mới bảo “chồng” nó “… Read More
  • Cay đắng khi mẹ chồng đưa bồ của chồng về nhà chăm sócVì con, tôi đã tha thứ cho chồng, chấp nhận chồng sống cùng nhưng tôi lại phát hiện mình đã mang bầu… Tôi lấy chồng đến nay đã được hơn 2 năm. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ đều là cán bộ về … Read More