Cười khoái chí vì mình nghĩ ra cách hiểm, Hằng liền gửi ảnh nóng cho Tú với tin nhắn: “Anh nhìn có thấy kích thích không?
Yêu nhau mới được 5 tháng nhưng Tú và Hằng đã dự tính kết hôn vào cuối năm nay. Cả 2 cũng đưa về nhà ra mắt và bố mẹ cũng không phản đối gì cả. Tính tới chuyện cưới xin rồi thế nhưng cái tật mê gái của Tú vẫn chưa sửa được. Hễ nhìn thấy em nào ngon ngỏe là mắt Tú lại sáng lên rồi suýt xoa đủ kiểu khiến Hằng ghen lồng lộn.
Lần này công ty Tú tổ chức đi du lịch Nha Trang những 5 ngày, thấy Tú hào hứng đi mà nhất định không cho Hằng bám đuôi khiến cô lo vô cùng. Lão này vắng Hằng cái lại gái gú cho mà xem, Hằng phải nghĩ cách gì trị lão mới được. Cả ngày nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay ho cho đến gần 12h đêm. Hằng sẽ dùng lấy độc trị độc, cô sẽ gửi bức ảnh khỏa thân nóng bỏng của mình cho Tú, để nhắc nhở Tú rằng Hằng còn đẹp, nóng bỏng gấp vạn lần mấy con cave kia.
Cười khoái chí vì mình nghĩ ra cách hiểm, Hằng liền gửi ảnh nóng cho Tú với tin nhắn: “Anh nhìn có thấy kích thích không?” nhưng cô lại lỡ tay gửi sang số bố Tú. Khóc thét khi gửi nhầm thứ nhạy cảm này sang phụ huynh Hằng không biết phải làm thế nào đây. Những thấy những hình ảnh nhơ nhuốc này của cô liệu bố anh có bắt 2 đứa chia tay không? Khả năng đó là rất lớn vì bố Tú là 1 người kỹ tính, hay soi mói.
Hằng liền gửi ảnh nóng cho Tú (ảnh minh họa)
5 phút sau điện thoại báo tin nhắn, là bố Tú. Hằng run rẩy không dám mở ra xem cho đến 1 lát sau. Vừa đọc thấy tin nhắn của bố chồng: “Em làm anh muốn quá, anh sang ân ái với em ngay bây giờ đây, mình phải làm 7 hiệp mới đã. Thế nhá, tắm rửa sạch sẽ 20 phút nữa anh qua”. Sốc óc trước tin nhắn trả lời của bố chồng tương lai Hằng vừa sợ hãi vừa không ngờ rằng bác trai lại có ý định tăm tia cả bạn gái của con trai như thế.
Cứ run rẩy sợ hãi, không dám trả lời tin nhắn nữa Hằng nằm giường lo sợ về mối tình của cô, về ông bố chồng tương lai ghê tởm kia. Thế rồi đúng 20 phút sau, có tiếng đập cửa nhà Hằng rồi điện thoại lại báo tin nhắn. Lại là bố Tú, ông nhắn: “Anh tới rồi cực cưng, ra mở cửa đi!”. Tái mặt khi biết bố Tú đến thật, Hằng cứ phân vân không biết nên mở hay không khi tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, điện thoại thì đổ chuông liên hồi.
Lấy hết can đảm, Hằng ra mở cửa mà không dám nhìn vào mặt bố Tú. Cô cúi gằm mặt xuống run rẩy thưa chuyện.
– Dạ thưa bác, tin nhắn hình ảnh đó là con gửi cho anh Tú nhưng lại nhầm sang bác ạ, bác đi về được không ạ? Tấm thân này con chỉ trao cho mình anh Tú thôi, con sẽ không để người đàn ông nào đụng vào người mình đâu trừ anh Tú. Bác mà làm bừa con sẽ hét lên đấy ạ.
– Thật á? Cháu nhầm khéo nhỉ? Đúng lúc bác lại đang muốn giải tỏa thì phải làm sao đấy?
Nghe giọng bác trai trẻ quá, lại giống giọng Tú vô cùng, Hằng ngẩng mặt lên nhìn thì cô tá hỏa thấy người tới nhà mình là Tú chứ không phải bố anh. Thở phào nhẹ nhõm, Hằng đánh thùm thụp vào ngực bạn trai bảo.
Hằng sốc óc khi thấy bố Tú nhắn lại tin cực sốc này (ảnh minh họa)
– Là anh sao không nói sớm, dọa cho em hồn bay phách tán. Cứ tưởng bố anh cơ, sợ thật. Mà giờ này anh đang ở trong Nha Trang mà, sao lại ở đây? Thế còn tin nhắn của bố anh là thế nào?
– Haha. Dọa cưng tý cho vui mà. Ai dè vui ra phết. Chuyến bay bị hoãn, phải lùi lại, chiều mai mới bay. Anh về nhà thì điện thoại hết pin mượn điện thoại bố, đúng lúc cầm máy ông định gọi cho em thì nhận được tin nhắn của em. Ai dè, bạn gái mình ghê thật.
– Đồ tồi, bị hoãn chuyến bay sao không báo cho em. Làm em lo anh đi gái nên mới phải gửi tấm hình đó, lại nhầm sang máy bố anh. Cũng may anh cầm máy không thì toi rồi.
– Haha. Thì máy anh hết pin báo làm sao được. Anh đã cứu em 1 kiếp nạn đó, em định trả ơn anh thế nào đây. Bố anh mà đọc được tin nhắn này, nhìn thấy bức ảnh em khỏa thân á thì đừng hòng em vào được cửa nhà anh.
– Anh muốn em đền sao? 1 chuyến du lịch Đà Nẵng nha.
– Được đấy, nhưng đợi cái đó thì lâu quá. Giờ thì đền cho anh 7 hiệp đi đã.
– Ơ…ơ…
Nói rồi Tú bế Hằng lên giường mà vui vẻ. Âu yếm xong ôm lấy bạn trai Hằng nghĩ lại mà vẫn còn sợ, may là lúc đó Tú cầm máy bác trai không thì cô chết chắc. Thôi thì từ giờ cô chừa không gửi ảnh nóng cho ai hết, chết lúc nào không hay. Thật là 1 đêm sợ phát khiếp.
Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.