'It' – bộ phim kinh dị giả tưởng mới nhất của đạo diễn Stephen King đang nhận được nhiều đánh giá cao từ các nhà phê bình điện ảnh.
Sinh năm 1947, nhà văn người Mỹ, Stephen King được biết đến khắp thế giới khi là “cha đẻ” của nhiều tác phẩm tiểu thuyết kinh dị được chuyển thể thành phim. Có thể kể đến những Carrie (1976), The Dead Zone (1983), 1408 (2007) hay The Mist (2007).
Trong gần 2 năm qua, các khán giả mến mộ Stephen King đặt mọi háo hức và ngóng chờ vào “It” – một bộ phim kinh dị sắp sửa ra rạp trong năm nay. Bộ phim được xây dựng kịch bản dựa trên một tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, đã được xuất bản vào năm 1986.
Hình tượng gã hề quái ác Pennywise trong phiên bản “It” (2017)
Với sự tham gia của đạo diễn Andy Muschietti – người gây chú ý với bộ phim kinh dị Mama (2013) và hãng sản xuất New Line Cinema, bộ phim được làm lại sau phiên bản năm 1990 này kể về câu chuyện của 7 đứa trẻ trong nhóm The Loser. Chúng hồn nhiên và vô tư, song lại bị ám ảnh bởi một thế lực tà ác trong hình hài những chú hề, đặc biệt là gã hề Pennywise.
Pennywise có gương mặt trắng bệch và nụ cười man rợ được trang điểm kéo dài đến tận mang tai. Chính gã hễ vốn là biểu tượng yêu mến của trẻ nhỏ lại là thủ phạm gây ra sự chết chóc cho thị trấn Derry trong hàng chục năm liền. Hắn thậm chí hả hê khi dọa lũ trẻ ngây thơ…đến chết.
Sức hút của “It” lớn đến nỗi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt đoạn clip trailer trên Youtube, nó đã thu hút hơn 31 triệu lượt xem, bỏ xa nhiều bom tấn hành động được quảng bá rầm rộ khác.
Những khung cảnh kinh dị đầy ám ảnh của “It” hứa hẹn sẽ khiến khán giả nín lặng trước màn hình
Bộ phim ra mắt trong năm nay là phần 1 có tên The Losers’ Club, trong khi phần 2 sẽ tập trung phác họa quãng thời gian trưởng thành của những đứa trẻ khi mà nỗi ám ảnh về gã hề Pennywise vẫn chưa thôi đeo đuổi họ.
Pennywise trong phim được miêu tả là một gã hề ác quái (do Bill Skarsgard thủ vai), một sinh vật to lớn với điệu nhảy Dancing Clown. Nhiều nhà phê bình cho rằng, thành công vang dội của nam diễn viên tiền nhiệm đóng vai Pennywise trước đó là Tim Curry sẽ làm Bill Skarsgard bị “hụt hơi”.
Tuy nhiên theo nguồn tin, chỉ sau một vài cảnh quay đáng sợ và sự nhập vai đáng kinh ngạc, Skarsgard hứa hẹn sẽ mang tới nỗi sợ hãi cực độ cho khán giả trong gương mặt và bộ áo của một gã hề.
Theo nhà sản xuất, phần hai của “It” sẽ chỉ được tiếp tục bấm máy nếu như phần 1 này có doanh thu cao. Mặc dù đây là một yêu cầu có phần kiêu ngạo của New Line Cinema, nhưng rõ ràng chỉ qua sự tự tin của nhà sản xuất cũng như sức hút của trailer phim là đủ thấy sức hút của bộ phim lớn đến mức nào.
Những đứa trẻ thuộc nhóm The Loser sẽ là nạn nhân đáng thương của nỗi ám ảnh mang tên Pennywise
Anthony Breznican của EW miêu tả, “It” có thể sẽ là bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của King. Ngoài một nhân vật đáng sợ và đáng ghét thậm chí hơn cả trong tiểu thuyết, chất liệu kinh dị của “It” nhất định sẽ làm khán giả “chết lặng” trước màn hình.
“Tôi nghĩ đó sẽ là một phiên bản chuyển thể thành công nhất từ các tiểu thuyết kinh dị của Stephen King từng được làm. Ngoài những tên hề giết người, “It” còn đào sâu vào nỗi đau và sự tức giận của trẻ em khi chúng nhận ra những người nên yêu thương và bảo vệ chúng lại làm điều ngược lại”, Anthony Breznican cho biết.
Chất liệu kinh dị, pha phong cách cổ điển, xen chút hài hước và đáng yêu đến lãng mạn của “It” hứa hẹn sẽ giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh được yêu thích trong năm 2017.
Một chi tiết khá rùng rợn của tiểu thuyết “It” của Stephen King là việc gã hề Pennywise sẽ trở lại để ám ảnh các nạn nhân của hắn sau mỗi 27 năm. Thật trùng hợp, “It” phiên bản 2017 trở lại với khán giả đúng 27 năm kể từ sau năm 1990, thời điểm lần đầu tiên nó được ra mắt.
Phim được dự kiến khởi chiếu từ ngày 8/9.
Trailer ma mị của bom tấn kinh dị “It” của nhà văn Stephen King:
Theo VNE