Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Tôi bồng bột, mắt mù, bị bỏ bùa mê… mới đi lấy một người chồng kém tuổi

Tôi năm nay 45 tuổi còn chồng tôi 39. Cho đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi bồng bột hay bị bỏ bùa mà lại đi lấy chồng tôi bây giờ.

Chồng tôi, hắn đẹp trai. Cái sự đẹp của hắn làm cho biết bao nhiêu cô gái mê muội. Nhưng riêng tôi thì không. Tôi là người ngay thẳng, sống sòng phẳng đôi khi hơi nam tính. Ai có tình tôi trả tình, ai có ân tôi trả ân. Chính vì cách sống như thế nên tôi được rất nhiều người quý mến và tôn trọng, cũng có tiếng nói nhất định.

Vì còn trẻ tuổi nên hắn cũng có nhiều vấp ngã trong cuộc sống, công việc. Có đôi lần tôi đã giúp hắn thoát nạn bằng các mối quan hệ của mình. Sau đó mỗi lần có việc hắn lại nhờ đến tôi, xin tôi cho ý kiến. Tôi và hắn sau đó trở thành chị em kết nghĩa.

Ngày ấy tôi bị phụ bạc. Người yêu bỏ đi lấy vợ. Tôi thất tình sống trong sự cô đơn, tuyệt vọng, không biết phải chia sẻ với ai. Đúng lúc này, hắn đến. Lúc nào hắn cũng bên cạnh tôi không cho tôi buồn một giây phút, động viên chăm sóc tôi.

Thấm thoát cũng 1 năm. Tôi đã dần bình tâm thì cũng là lúc hắn nói yêu tôi. Tôi đã từ chối hắn bằng cái cười diễu cợt và trêu chọc“yêu chị thật đó hả?”. Cũng từ đấy tôi né tránh hắn, né tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng không hiểu sao tôi càng né tránh thì lại càng tình cờ gặp gỡ hơn. Cũng có lẽ do duyên phận nên sau sự theo đuổi chân thành ấy tôi đã gật đầu đồng ý hắn.

Tôi bồng bột, mắt mù, bị bỏ bùa mê... mới đi lấy một người chồng kém tuổi

Sau sự theo đuổi chân thành cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý hắn (ảnh minh họa)

Như bao chuyện tình chị em khác, chúng tôi trở thành đề tài bàn tán của nhiều người và vấp phải sự ngăn cấm từ hai bên gia đình. Nhưng bằng tình yêu chúng tôi đã vượt qua. Phụ nữ khi yêu thường mù quáng. Cứ ngỡ chăm sóc chu đáo cho người mình yêu, cho đi tất cả là tốt. Nào biết, chính mình đã tạo cho người ta thói quen sống ỷ lại. Sự nhường nhịn của tôi đã vô tình tạo cho hắn một cái “tôi” to đùng, khiến hắn dần dần coi thường vợ.

Sau bao năm sinh sống chúng tôi có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Chúng là niềm tự hào của tôi. Nhìn các con lớn dần lên cũng là lúc tôi thấy mình già và phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Không phải kiểu bóc bánh trả tiền mà là kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng”. Chồng tôi và người đàn bà kia cũng đã có với nhau một đứa con gái.

Ở cái tuổi của tôi điều quan trọng nhất vẫn là con cái. Các con của tôi đang trong tuổi lớn, cần được quan tâm. Cho nên tôi quyết định tỏ ra bình thường để chăm sóc con và vẫn chu đáo với hắn. Tôi biết trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy có lỗi. Bởi vì hắn quan tâm tôi nhiều  hơn, im re những lúc tôi tức giận. Tôi nhắc hắn quan tâm lũ trẻ bởi trong lúc này chúng đang hoàn chỉnh về mặt nhân cách cần được dạy dỗ, định hướng và nhất là cần một tấm gương.

Hắn thay đổi về nhà nhiều hơn, quan tâm nói chuyện với con nhiều hơn. Dần dần con chúng tôi lớn. Chúng bắt đầu có cuộc sống ngoài xã hội, có cái nhìn chín chắn. Hắn lại yên tâm quay lại cuộc tình xưa.

Lần trước vì con tôi đã nhẫn nhịn rất lâu. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, lần này tôi quyết định phải làm cho ra nhẽ. Tôi hỏi hắn “giờ anh tính sao? Anh định cho tôi sống mãi cảnh năm thê bảy thiếp à. Tôi cho anh chọn một là tôi hai là cô ta”. Thấy hắn im lặng tôi đã biết câu trả lời trong lòng hắn “ Được rồi tôi cho anh quyền quyết định. Nếu anh không tự quyết định được thì tôi sẽ lựa chọn ra đi”.

Đã gần 20 năm tôi sống trong cảnh lúc nào cũng phải gồng mình lên cố gắng, để chống chọi với miệng lưỡi thế gian chưa một lần được yêu thương cho đúng nghĩa. Có thể tự tôi tạo cho mình chiếc áo như thế. Bây giờ tôi cần phải đứng lên rũ bỏ chiếc áo ấy để sống cho chính mình. Có thể là muộn nhưng thà muộn còn hơn không.

Theo Minh Khuê/Phununews

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: