Đã về đến nhà rồi cô vẫn phải tức tốc phi đến chỗ đám cưới của người yêu cũ để rằn mặt anh với tờ tiền bê tráp có 2000….
Đừng nói tất cả đàn ông trên đời này đều đáng sợ. Nhưng hãy tin rằng đàn ông không hề đơn thuần như cái cách mà chúng ta vẫn nghĩ. Trên đời này có hàng triệu người, hàng triệu những gương mặt có thể chỉ nhìn bề ngoài hoặc chúng ta đôi khi chỉ gặp 1 lần. Nhưng với tình cũ thì có thế nào nó cũng vẫn là tổn thương của bản thân mình.
Cô trước kia cũng từng yêu thương một người đàn ông thật lòng. Người đàn ông ấy không hề ở bên cạnh cô khi mà cô cần. Anh ấy đã bỏ cô đi rồi, mới bỏ cô được vài tháng thì anh ta còn cưới luôn con gái sếp nữa.
Cay đắng, tủi hờn khi 3 năm yêu thương mặn nồng chẳng bằng hai chữ con gái sếp để rồi theo đuổi và đá luôn cô bạn gái cũ là cô. Cố gắng làm việc để kiếm tiền và lo cho bản thân, cô tin rồi mình cũng sẽ có ngày có được hạnh phúc. Thế nên làm lụng chăm chỉ được cái dáng dấp cũng cao ráo nên cô thường được gọi đi bê cháp. Bê cháp thì cũng có gì đâu, tình thì chưa có, lại bê nhiều nó cũng thành thói quen ấy mà. Nên cứ đi rồi làm việc như vậy mà thôi.
Bất ngờ ở chỗ cô được thuê đi bê đúng tráp của đám cưới người yêu cũ. Ban đầu cô cũng không định nhận, nhưng về sau nghĩ sao thôi mình cần tiền chứ giờ đến rồi bỏ sau này mất uy tín thì chẳng còn có ai người ta thuê mình nữa. Thế là tặc lưỡi cứ thế mà bê thôi chứ không có gì cả.
Làm việc cả buổi hì hục mãi mới xong nào ngờ xong việc thì lại phải cay đắng khi nhận ra rằng phòng bì toàn tờ 2000 đồng. Thời đại này bét người ta cũng nhét vào đó cho 50 ngàn, đằng này có 2000 đồng thì sao mà không tức cho được.
Đã về đến nhà rồi cô vẫn phải tức tốc phi đến chỗ đám cưới của người yêu cũ để rằn mặt anh với tờ tiền bê tráp có 2000. Quay lại chưa kịp làm gì thì sốc nặng khi bị chú rể lôi ngay vào phòng tân hôn đòi tân hôn, anh thì thầm:
(Ảnh minh họa)
– Yêu nhau suốt 3 năm mà em có cho anh đâu, giờ em cho anh đi. – cô giãy giụa tức giận lắm mà kháng cự sao nổi. Mở mắt ra thấy người vợ của anh ta đứng ngoài cửa đơ đó, cô mới càng giãy rồi nói:
– Anh có yêu thương gì em đâu mà đòi, đi ngủ với vợ anh ấy. – anh người yêu cũ bình tĩnh nói:
– Anh có yêu gì cô ta đâu, chẳng qua gia đình cô ta giàu nên anh mới theo cô ta thôi. Sau này bố cô ta nhường cho cái vị trí tổng giám đốc thì ngon rồi.
– Vậy anh không yêu cô ta thật sao. Thế mà không nói với em sớm. – cô giả vờ nũng nịu, anh thú nhận:
– Không yêu thật mà, em yêu anh bằng đó lâu rồi phải tin anh chứ.
– Dạ, em nhớ rồi mà anh đừng lo em tin anh lắm, cả cô ta nãy giờ cũng tin anh lắm. – anh đẩy cô dậy lắp bắp:
– Em nghe anh nói, không phải như những gì em nghĩ đâu!
– Không như những gì tôi nghĩ mà chỉ hơn như thế thôi đúng không?
– Không phải mà, em phải tin anh chứ.
– Tôi tin, nãy giờ anh nói tôi đều nghe và tin cả mà.
Cô tiến tới tát anh 1 cái rồi bỏ đi. Anh biết mình mất cô vợ mới cưới giàu có rồi nên cố tình quay sang cô vớt vát ở lại với anh để rồi nhận thêm 1 cái tát cháy má nữa từ tình cũ.
Người ta nói bất cứ chuyện gì trên đời cũng đều có báo ứng của nó cả mà thôi. Không phải báo ứng bây giờ thì sẽ là sau này. Thời điểm hiện tại báo ứng thường đến sớm hơn trước kia. Có lẽ đó chính là cái giá xứng đáng cho một chàng trai phản bội.
Bản thân anh đã là một kẻ không biết trân trọng và yêu thương phụ nữ, như thế thì đã đủ để anh tay trắng rồi chứ đừng nói gì đến chuyện phản bội rồi tìm cô gái khác thế chỗ vì thấy điều kiện gia đình hơn. Cái giá nào đáng phải trả thì sẽ phải trả mà thôi.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.