Hôm sau thấy vợ tắm xong đi ra, quấn mỗi chiếc khăn tắm vào sấy tóc chuẩn bị đi ngủ, Hùng nhìn vợ 1 lượt rồi run run tiến đến nắm chặt tay vợ khẽ bảo…
Mấy hôm nay đang có hứng thú vui vẻ thì vợ lại tuyên bố lời sấm sét khiến Hùng cụt cả hứng: “Em đang đèn đỏ, giai đoạn này là phải cấm tuyệt đối nếu như anh không muốn bệnh phụ khoa!” vợ thừa biết là tôi ưa sạch sẽ, sợ bẩn nên nói thế tôi chịu thua chẳng dám đòi hỏi gì nữa. Thôi thì ôm vợ ngủ vậy, cơ mà cái giống đời ôm ngủ mà khó chịu, bứt dứt hết cả người không tài nào ngủ được.
3 hôm sau thấy vợ tươi tắn hẳn lên, đoán em hết đèn đỏ rồi tôi thỏ thẻ:
– Hết đèn đỏ rồi đúng không vợ, tối nay thưởng nóng chồng nhá.
– Đừng có tưởng bở. Em đèn đỏ 7 ngày cơ mà, hôm nay mới là ngày thứ 3 thôi, anh giáng chịu 1 tuần nữa đi. Tự nhiên sao ông lại ham hố chuyện đấy thế.
– Tại vì anh muốn cuối năm nay vợ chồng mình sinh quý tử. Anh đi xem bói, thầy phán phải sản xuất em bé trong những ngày này thì mới là con trai nên anh mới sốt sắng. Thế mà vợ lại dính ngay đèn đỏ, nhọ thế chứ lại.
– Thật anh đi xem bói không vậy, hay anh bịa ra chuyện đẻ con trai đấy. Anh thừa biết những ngày em đèn đỏ là khả năng thụ thai rất thấp mà. Định múa rìu qua mắt thợ à?
Hết đèn đỏ rồi đúng không vợ, tối nay thưởng nóng chồng nhá (ảnh minh họa)
– Ông thầy bói nói thế. Mà con cái là trời cho tôi phải mình quyết, đèn đỏ đèn xanh vẫn có hết. Tin anh đi, không tin thử vợ biết liền.
– Không, không định bẫy em à? Không dễ thế đâu nhá.
Nói hết nước hết cái mà vợ vẫn không chịu Hùng chán lắm. Thôi thì lại nhịn tiếp vậy đợi thời cơ đến anh sẽ làm sau. Hôm sau thấy vợ tắm xong đi ra, quấn mỗi chiếc khăn tắm vào sấy tóc chuẩn bị đi ngủ, Hùng nhìn vợ 1 lượt rồi run run tiến đến nắm chặt tay vợ khẽ bảo.
– Vợ ơi, em hết đèn đỏ chưa anh chịu hết nổi rồi.
– Định làm gì thế ông, vẫn đang bị có cần em cho xem không?
– Cần, vợ cứ vạch ra chồng coi thử xem hết chưa? Biết đâu hết rồi vợ không để ý đấy.
– Còn lâu nhá, ông đừng có mà lừa tôi.
Vợ chồng Hùng cứ thế trêu đùa, giằng co nhau rồi đến khi chiếc khăn tắm trên người vợ rơi ra. Thấy thế, Hùng liền nhảy bổ vào thở hổn.
– Dù vợ đang đèn đỏ, đèn xanh gì anh cũng xin bất chấp hết. Anh chịu hết nổi rồi.
– Ơ… ơ… đồ chồng thối anh làm cái gì thế, buông em ra. Em đang đèn đỏ mà.
– Không kịp nữa rồi, vợ đừng hòng thoát khỏi tay chồng.
Cũng từ hôm đó, vợ giận ném chăn gối ra phòng khách bắt Hùng ngủ ở đấy (ảnh minh họa)
Thỏa mãn xong xuôi, vừa ngồi dậy Hùng đã bị vợ đạp 1 cái ngã lộn nhào xuống sàn nhà. Đau lắm nhưng anh không dám kêu vì biết mình sai. Cũng từ hôm đó, vợ giận ném chăn gối ra phòng khách bắt Hùng ngủ ở đấy. Không xin lôi vợ được Hùng đành ngủ ở đó suốt 3 tháng liền.
Kể từ ngày bất chấp mà ân ái vợ đến giờ cũng 3 tháng rồi, vợ anh bắt đầu có những biểu hiện nôn ẹo, ốm. Nghĩ vợ có thai, Hùng mua que thử về bảo vợ.
– Vợ thử que đi, hình như là em có bầu rồi.
– Điên, ấy vào ngày đèn đỏ sao có thai được chứ?
– Thì cứ thử đi. Người ta nói khả năng thấp chứ đâu phải là không có khả năng. Anh bảo rồi, ông thầy bói đã làm phép thì kiểu gì vợ cũng có bầu con trai mà.
– Vớ vẩn.
Vợ giật lấy cái que thử trên tay Hùng rồi vào thử. 2 vạch thật, cô không tin đây là sự thật mà lao ra ngoài bảo chồng.
– Anh mua que lởm để về lừa tôi đấy à?
– Điên, que xịn đấy. Không tin anh đưa vợ đi khám.
Đến phòng khám thì vợ Hùng có thai thật, Hùng mừng khôn xiết còn vợ thì vẫn hoang mang không hiểu sao “ấy” vào ngày đèn đỏ lại dính bầu được. Về nhà, Hùng nháy mắt vợ.
– Công nhận lão thầy bói phán chuẩn vợ nhỉ. Thế này vợ phải thưởng nóng chồng đi.
– Đừng mơ.
– Thế á, vậy thì anh lại liều 1 phen vậy.
– Ớ…ớ anh làm gì thế, dừng lại đi, em đang có bầu mà…
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.