Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Yên gần 3 năm mà bạn trai không dám công khai tình cảm

Khi người khác bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau, anh chỉ nói tôi là bạn nhờ đi chung xe.

Yên gần 3 năm mà bạn trai không dám công khai tình cảm 

Yên gần 3 năm mà bạn trai không dám công khai tình cảm

Tôi và anh là bạn học cùng lớp. Cho tới thời điểm này hai đứa quen nhau đã được gần 3 năm, vậy mà anh vẫn không dám công khai tôi với bạn bè. Khi người khác bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau, anh chỉ nói tôi là bạn nhờ đi chung xe. Có một thời gian tôi và anh giận nhau, anh đã chặn nick tôi và sau khi làm lành thì anh cũng không muốn add lại dù tôi đã nhiều lần gợi ý kết bạn lại. Anh nhiều lần đi chơi xa với bạn mà không bao giờ gọi điện cho tôi, bạn rủ thì anh đi liền, còn tôi anh cứ mãi lưỡng lự.

Có một hôm chúng tôi đi cà phê cùng nhau, vô tình mở điện thoại của anh tôi thấy toàn hình những cô gái ăn mặc hở hang. Anh cứ cố giải thích với tôi là xem trên mạng thấy hay nên lưu lại, tôi nghĩ đó là hình của những cô gái anh đang tán. Lần này tôi đã quyết định chia tay thật sự, dù anh có năn nỉ níu kéo như thế nào đi chăng nữa. Cho đến nay tôi thật sự mệt mỏi và không còn tin vào tình yêu đích thực nữa. Bề ngoài tôi là cô gái được nhận xét khá xinh xắn nhưng bên trong sống nội tâm, đã yêu thì chỉ yêu một người, ấy vậy mà tôi bị bạn trai lừa gạt suốt một thời gian dài. Dù bên ngoài tôi cứng rắn dứt khoát nhưng bên trong rất đau khổ, tôi đã hết lòng với anh. Giờ tôi phải làm sao để vượt qua giai đoạn này, thật sự rất mong lời khuyên từ mọi người.

Theo VNE

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: