Chắc không nhiều người nghĩ rằng một trong những nguyên nhân của nỗi thống khổ đè nặng lên cuộc đời người đàn bà lại nằm trong chính sự ngộ nhận và tự tin quá mức cho phép trong chính người đàn bà đó.
Ngộ nhận về sức mạnh tuyệt đối của nhan sắc hoặc tiền bạc, chức quyền có thể “buộc” người đàn ông mình yêu lại. Ngộ nhận là mười năm trước, hai mươi năm trước người đàn ông ấy yêu mình thì mười năm sau gặp lại, hai mươi năm sau gặp lại tình yêu ấy, sự si mê ấy vẫn còn đầy ăm ắp không một chút thay đổi-nghĩa là người đàn bà đã có những ngộ nhận chết người về lòng dạ đàn ông nói chung và về cái người đàn ông cụ thể ấy nói riêng.
Ảnh internet.
Sự ngộ nhận dẫn đến tình trạng suy diễn mọi thể hiện tình cảm của “đối phương” theo hướng …có lợi cho người đàn bà mà quên không nhận ra câu trả lời đã rất rõ ở phía người đàn ông. Bạn thấy thời gian hai người thân thiết với nhau quá lâu, lập tức bạn khăng khăng với chính mình rằng anh ấy yêu bạn nhưng chỉ vì nhút nhát nên chưa tỏ tình mà thôi. Hoặc bạn tự khoác cho sự lừng khừng ấy những lý do mùi mẫm nào đó như: anh ấy mặc cảm tự ti là nghèo hơn bạn, công việc chưa ổn định như bạn, chưa giải quyết xong việc riêng như bạn đã là một phụ nữ tự do rồi…
Vì bạn cứ bám vào những suy nghĩ như thế để biện minh cho sự lừng khừng của người đàn ông nên bạn không có tâm trí đâu đế nghe những cảnh báo sáng suốt của người ngoài cuộc hoặc không đủ tỉnh táo tiến hành một vài bước thử cho rõ ngọn nguồn. Bạn đừng quên một điều hết sức đơn giản: nếu thực sự yêu bạn, người đàn ông ấy sẽ “nói” để bạn biết bằng nhiều cách chứ không chỉ là thốt lên ba tiếng: “Anh yêu em”.
Ảnh internet.
Nếu thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ biết cách thu xếp để được gặp mặt bạn, được quan tâm chăm sóc bạn, thậm chí được bạn nhõng nhẽo vòi vĩnh hay đành hanh bắt nạt! Nếu không có điều kiện gặp nhau trực tiếp thì ngay cả trên facebook, sự quan tâm của anh ấy cũng phải đặc biệt hơn, tần xuất trò chuyện với bạn cũng phải dày đặc hơn những bạn fb bình thường khác. Nếu không có dấu hiệu về việc dành thời gian cho nhau- xin khẳng định ngay là bạn đang mất thời gian ảo tưởng hão huyền vào mối quan hệ của hai người.
Ảnh internet.
Nếu thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ yêu mọi thứ thuộc về bạn: bên cạnh những đức tính như chịu khó chăm chỉ chắc hẳn bạn cũng có vài ba tật nhỏ nào đó. Nhưng khi đã yêu, không ai mang những khuyết điểm của bạn ra để dè bỉu chê bai hay coi thường khinh miệt cả. Nếu thấy có những biểu hiện của sự coi thường, thích chỉ trích dạy dỗ bạn- ấy là anh ấy muốn thành người cha thứ hai của bạn chứ không muốn thành người yêu hay người chồng tương lai đâu, bạn nên tỉnh giấc mơ đi là vừa!
Nếu thực sự yêu bạn, nhất định trong anh ấy sẽ có những khao khát, những hoạch định để có bạn một cách danh chính ngôn thuận trong tương lai. Giả sử còn có những trở ngại gì, còn những điều gì khiến anh ấy lo lắng,…nhất định bạn sẽ là người đầu tiên mà anh ấy chia sẻ. Nếu không, hãy dũng cảm thừa nhận một sự thật: người đàn ông này không yêu bạn. Đừng mất thời gian vẽ vời trong mơ một mái ấm mà bạn và người đàn ông này sẽ là hai nhân vật chính. Thời gian ấy nên dành cho việc khác còn hay ho hơn nhiều!
Nói một cách vắn tắt nhất, khi người đàn ông yêu một người phụ nữ, tự anh ta sẽ biết cách làm gì để bạn biết. Nếu bạn vẫn không thấy những thông điệp yêu đương từ người ấy, nếu bạn vẫn đi gõ cửa các chuyên mục gỡ rối tơ lòng để hỏi: theo chị , anh ấy có yêu em không…thì có nghĩa là anh ấy chỉ coi bạn là một cô bạn gái đúng nghĩa, đừng ảo tưởng mà rơi vào vô vọng, bạn thân mến của tôi ạ!
Saomai Pham
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.