Sau khi sinh đứa con đầu lòng, cảnh neo người vì bố mẹ chồng qua đời sớm nên mẹ đẻ cho em gái lên chăm và đỡ đần tôi việc nhà nào ngờ chồng tôi đã sa ngã vào lưới tình của em gái giăng ra.
Bố mẹ tôi sinh ra được hai chị em gái, hồi còn nhỏ hai chị em rất thương nhau, nhưng khi lớn lên em gái tôi thay đổi tính nết và hay ghen tỵ với tôi. Tôi còn nhớ hồi dẫn chồng tôi về ra mắt gia đình, em gái tôi luôn tỏ ra khó chịu và không ngừng những lời rèm pha và chê bai về chồng tôi. Ấy vậy mà giờ đây chính mắt tôi nhìn thấy người đàn bà thứ ba phá vỡ hạnh phúc của tôi không ai khác lại là em gái ruột của mình.
Ảnh minh họa
Nhớ lại những ngày tháng đầu hai vợ chồng mới cưới lúc nào anh cũng mang lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc, nhất là khi tôi mang bầu. Những tưởng sẽ không có ngày tan vỡ vì người thứ ba, nhưng cuộc sống quá trớ trêu và cay đắng khi phát hiện anh ngoại tình, đau đớn hơn khi đó lại là em gái ruột. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút đau khổ tới tột cùng mà cả hai người được cho là quan trọng trong cuộc đời mang đến.
Hôm đó, gia đình tôi tổ chức lễ đầy tháng cho con trai đầu lòng của vợ chồng tôi, khi mọi người đã về hết, tôi bế con vào phòng sau một ngày mệt mỏi tiếp khách còn chồng tôi phụ em gái dọn rửa. Vì quá mệt nên sau khi ru con ngủ tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Chợt nửa đêm tỉnh giấc, không thấy chồng nằm cạnh mình, tôi bật dậy ra phòng khách tìm vì sợ anh uống rượu ngủ quên ở sofa. Nhưng khi đi ngang qua phòng em gái nghe tiếng nói chuyện thì thầm, tôi mở cửa để nhắc nhở em ngủ sớm nào ngờ trước mắt tôi là cảnh tượng ân ái của chồng và em gái.
Tôi ngã quỵ và gào khóc trong đau đớn, chồng và em gái sững sốt mặc đồ và chạy ra quỳ xuống thú nhận lỗi lầm, cầu xin sự tha thứ từ tôi. Em gái tôi nói vì quá cô đơn nên đã không kìm chế được bản thân,còn chồng mong tôi tha thứ vì cảm xúc nhất thời chứ thật lòng chỉ yêu mình vợ con.
Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì? Có nên nói với bố mẹ tôi hay âm thầm cho qua mọi thứ vì con, tôi phải đối diện mọi thứ ra sao đây?
Qúy Trịnh
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.