Sợ có kẻ nào đó thừa cơ Hoàng ngủ say vào ân ái với mình giả mạo Hoàng, Hằng liền xóm trọ của Hoàng để tìm hiểu rõ hơn. Thế nhưng vừa đến, anh phòng bên phòng Hoàng đã vỗ vai cô thỏ thẻ.
Mấy bữa nay Hằng cứ ốm, nôn ẹo rồi thèm đồ chua phát điên lên khiến mấy đứa cùng phòng cô nghi nghi bảo.
– Hình như mày có thai sao ấy Hằng ợ?
– Mày điên à? Thai nghén gì chứ? Tao đã lấy chồng đâu mà có thai?
– Con điên, thế mày đã quan hệ với anh Hoàng (bạn trai Hằng) chưa?
– Ừ thì… rồi.
– Đấy, thế là sản phẩm của tụi mày đấy. Mua que thử về đi rồi sẽ rõ.
Sợ tái mặt sau lời con bạn bảo, Hằng đi mua cả chục que thử thai về nhưng tất cả đều báo 2 vạch căng đét khiến cô hoảng sợ. Không biết làm thế nào Hằng nhắn tin cho Hoàng.
– Em có thai rồi, tính sao bây giờ? Hay là mình cưới đi anh, em mà chửa hoang bố mẹ giết em mất.
Hằng sốc khi Hoàng nhắn lại thế này (ảnh minh họa)
Đợi mãi Hoàng mới nhắn lại: “Có phải con anh không?” khiến Hằng hụt hẫng tức giận vô cùng. Chính cái đêm sinh nhật Hoàng, Hằng đã ở lại phòng anh và rồi chuyện abc đó đã xảy ra vậy mà anh lại nghi ngờ về cha của đứa bé. Hằng chưa trao thân cho ai, duy nhất chỉ có Hoàng, vậy mà giờ có chuyện anh lại tính bài chuồn ư?
Bực tức về thái độ của bạn trai, Hằng không thèm liên lạc với anh mấy hôm liền. 3 hôm cô đến bệnh viện khám thai xem đứa bé được mấy tuần, thì vừa khám xong Hằng đã giật mình thấy anh ở phòng khám nam khoa đợi tư vấn kết quả. Tò mò, muốn biết anh khám cái gì, Hằng nấp vào tường nghe lén.
– Cháu bị yếu tinh trùng, khả năng mang thai rất thấp. Nếu cháu có lấy vợ thì phải xác định chuyện con cái trước đi.
– Vậy là cháu không có khả năng có con sao bác sĩ?
– Có, nhưng khả năng rất thấp.
– Dạ.
Choáng váng khi nghe lời bác sĩ nói với Hoàng, Hằng cũng mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Anh bị yếu “thứ đó” rất khó để Hằng thụ thai nhưng sau sau cái lần ấy cô lại dính bầu ngay được nhỉ? Thế này chẳng trách mấy hôm trước anh hỏi đứa bé có phải con mình hay không?
Cố nhớ lại về đêm hôm đó ở nhà Hoàng, Hằng thấy có điểm rất đáng nghi. Tối đấy Hoàng say bí tỷ, chẳng thể nhấc nổi người dậy nhưng sao nửa đêm anh lại khỏe thế, đè ngửa cô ra làm 7 hiệp mới thôi mà chẳng mệt mỏi gì, nhưng sáng hôm sau dậy cô hỏi thì anh bảo: “Chẳng nhớ đem qua làm gì vì say quá, chắc chỉ ngủ thôi”.
Gì thế này (ảnh minh họa)
Sợ có kẻ nào đó thừa cơ Hoàng ngủ say vào ân ái với mình giả mạo Hoàng, Hằng liền xóm trọ của Hoàng để tìm hiểu rõ hơn. Thế nhưng vừa đến, anh phòng bên phòng Hoàng đã vỗ vai cô thỏ thẻ.
– Thằng Hoàng không có nhà đâu, em vào nhà anh đợi nó về nhé. Anh lại cho em cảm giác như cái đêm sinh nhật người yêu em nhá.
– Anh nói cái gì mà mờ ám thế? Nói thẳng ra đi?
– Gớm, biết rồi còn giả vờ. Thì đêm đó, tụi mình ân ái với nhau 7 hiệp đó, thằng bạn trai em nằm bất động như chết ở dưới đất còn tụi mình thì hăng say ân ái với nhau. Em quên nhanh thế, đêm đó em cuồng nhiệt lắm cơ mà.
– Cái gì??? Đêm đó là anh ngủ với tôi chứ không phải anh Hoàng?
– Tất nhiên, nó say thế thì làm được gì chứ? Thấy em cứ nằm không đợi mà nó chả ngoe nguẩy gì nên anh vào giúp em vui vẻ đấy thôi. Sao nào, muốn thử lại không?
– Đồ chó. Tôi giết anh!
Nổi máu điên, Hằng đá thẳng vào “của quý” của hắn rồi bỏ về nhà khóc nức nở. Vậy là đứa bé này là con của thằng mất dạy đó chứ không phải của Hoàng. Giờ cô phải làm sao đây, bắt Hoàng đổ vỏ hay âm thầm đi phá thai để giữ lại tình yêu của 2 đứa? Nhưng phá thai thì cô không dám, lại càng thương đứa trẻ hơn. Cô phải làm gì, lựa chọn cách nào để tốt nhất cho mẹ con cô bây giờ khi cái thai ngày 1 lớn lên?
Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.