Tôi đã nói không thích nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm. Tôi đã hỏi anh ấy là “tại sao anh không tôn trọng em, em không thích nhưng tại sao anh vẫn làm vậy?”. Nhưng anh ấy không trả lời chỉ ôm tôi lại và hôn
Gần đây tôi có đi chơi với một anh, quen được 2 năm. Anh ấy nói là muộn rồi anh không về được vì khuya sợ nguy hiểm nên có thuê khách sạn để ngủ lại. Anh nói với tôi “em vào với anh một xíu rồi tí nữa anh chở em về”
Bước vào thì anh đòi quan hệ với tôi. Tôi đã nói không thích nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm. Tôi đã hỏi anh ấy là “tại sao anh không tôn trọng em, em không thích nhưng tại sao anh vẫn làm vậy?”. Nhưng anh ấy không trả lời chỉ ôm tôi và hôn tôi.
Bước vào thì anh đòi quan hệ với tôi. Tôi đã nói không thích nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm (ảnh minh họa)
Lúc tôi tức quá tôi quát lên thì anh ấy im lặng. Sau đó nói “em không thích thì thôi sẽ không có lần thứ hai” và tỏ vẻ rất khó chịu, mặt quạu lên như tôi là người có lỗi vậy. Mọi người cho tôi hỏi tình yêu như vậy có phải là tình yêu không ? Tôi nên ứng xử như thế nào cho cả 2 đều thấy thoải mái mà không làm tổn thương nhau?
Theo Phununews
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.