Ngày cưới của cô, anh tức giận, thấy thất vọng và cả không can tâm. Anh bắt một chuyến xe dài gần 8 tiếng đồng hồ về nhà bạn gái cũ. Để rồi chết điếng khi trước cửa nhà của em lại chẳng phải rạp cưới mà….
Dửng dưng sao được khi mà người con gái mình yêu thương nhất trên đời lại nỡ bỏ mình đi để lấy một người chồng mới. Trong cuộc sống nhiều điều khó khiến người ta ngờ đến cũng giống như việc anh với cô cũng vậy.
Anh thật lòng yêu thương người con gái là cô ấy. Bởi vì, tình yêu của anh và cô bắt đầu từ những ngày cùng nhau đến trường. Một tình yêu đẹp, chân thành và trong sáng của cấp 3. Rồi cùng nhau tốt nghiệp lên đại học. Tất cả mọi chuyện diễn ra êm đềm như thế. Tự bản thân cho rằng chưa khi nào mình khiến người con gái đó thất vọng và tổn thương. Bởi vì anh tự hiểu, con gái hi sinh cả tuổi xuân ở bên mình thì cô gái ấy chắc chắn xứng đáng có được hạnh phúc.
Từng suy nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống thoải mái và nhanh chóng kết hôn với người con gái đó. Nhưng thật không thể nào ngờ được rằng chẳng phải như vậy. Không thể nào tin được rằng người con gái ấy lại là người bỏ anh.
Nếu người bỏ đi là anh, chàng trai rũ bỏ cô bạn gái của mình suốt 9 năm thì chắc chắn sẽ nhận được cả tá gạch đá từ những người khác. Nhưng cô gái bỏ đi thì lại nằm ngoài dự đoán của họ. Cũng đúng thôi, đến cả bản thân anh cũng còn không thể ngờ được rằng mình sẽ bị bỏ rơi chứ đừng nói đến người ngoài.
Lý do gì mà yêu nhau mặn nồng đến 9 năm rồi mà anh vẫn bị cô bỏ rơi cơ chứ. Đã thế anh lại còn hay tin từ chính cô nói rằng không yêu anh nữa, cô sẽ đi lấy một người chồng giàu có khác. Cố gắng vì cô, tất cả đều vì cô. Giờ có được một sự nghiệp khá ổn định, mọi thứ đều khá là tốt đẹp rồi đang chuẩn bị những bước cuối cùng để có được một cuộc hôn nhân với cô và sẵn sàng cho nó thì cô lại đành lòng cưới người đàn ông khác sao.
Ngày cưới của cô, anh tức giận, thấy thất vọng và cả không can tâm. Anh bắt một chuyến xe dài gần 8 tiếng đồng hồ về nhà bạn gái cũ. Để rồi chết điếng khi trước cửa nhà của em lại chẳng phải rạp cưới mà lại là…. anh khụy xuống khi thấy phông bạt chỉ hai màu đen trắng. Suy nghĩ rất nhanh thôi, anh nở nụ cười nghĩ rằng chắc gia đình cô có ai đó bị nạn nên mất mới hoãn đám cưới lại. Nhưng rồi, nụ cười mỉm đó, nụ cười gượng gạo cố xóa tan suy nghĩ của mình lại càng khiến anh đau lòng hơn hết thảy khi nhìn thấy tấm ảnh thờ lại chính là bức ảnh của cô, một cô gái mới 26 tuổi.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau từ năm 17 tuổi, đến giờ 26 tuổi anh còn chưa kịp rước cô về làm vợ, về làm mẹ của các con anh thì cô đã đi rồi. Anh khóc, vật vã đến vô cùng để rồi mẹ cô chạy ra hoảng hốt:
– Sao cháu biết, sao cháu biết về đây vậy? Nó đã đợi cháu, nó cố gắng mong cháu lắm. Nhưng rồi, nó đi rồi cháu ạ…
– Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi…
– Cháu không có lỗi, là số phận con gái bác hẩm hiu. Còn trẻ, thông minh xinh đẹp như thế cuối cùng lại mắc bạo bệnh mà chết.
– Cháu sai rồi.
– Đừng khóc nữa cháu, cháu khóc nó sẽ đau lòng lắm. Trước lúc đi nó vẫn dặn nếu cháu có về thấy cảnh này thì bác khuyên và an ủi cháu. Tội nghiệp con bé quá…
– Cháu, cháu… cháu, Ngân ơi, sao em lại bỏ anh mà đi thế hả Ngân. Sao không đợi anh về, sao giấu anh? Tại sao em lại biến anh thành một kẻ vô tâm với em. Tại sao lại không cho anh chăm sóc em, được nhìn em những ngày em ốm yếu, mệt mỏi.
Càng nấc, càng khóc, hình ảnh 1 gã đàn ông như khụy xuống cạn kiệt sức lực không thể làm gì lúc thấy người mình yêu nằm yên bất động. Tự trách bản thân, rồi trách đến người thương ấy, anh cứ thế mà gào thét:
– Anh là kẻ vô tâm và em thì quá độc ác. Sao em lại biến anh thành kẻ thế này hả Ngân. Em thật tàn nhẫn Ngân ạ, sao lại bỏ anh… Anh còn chưa kịp đeo cho em chiếc nhẫn cưới, em còn chưa sinh cho anh những đứa con cơ mà….
Tiếng khóc, tiếng nấc cứ vang xé trời. Người ngoài nhìn vào cũng thấy nao lòng, thấy nóng ruột gan. Cặp đôi đó yêu nhau đã 9 năm rồi ai cũng chờ mong một đám cưới của hai đứa. Vậy mà chẳng kịp về chung 1 nhà rồi cô đã bỏ anh mà đi. Cô đi rồi, chắc chắn nơi đó sẽ có cuộc sống mới. Nhưng còn anh, chàng trai yêu cô bằng cả trái tim đã tan nát cả này biết đến bao giờ mới có thể lành lại.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.