Nếu vậy thì khán giả đỡ phải “ngồi thiền” trước màn ảnh nhỏ hàng tháng trời.
Chắc chắn nhiều fan từng “nguyền rủa” biên kịch phim Hàn vì nghĩ ra những kịch bản phim khiến người xem bức rứt, khó chịu, ăn ngủ không yên. Nào là chia tay ly biệt, tông xe mất trí nhớ, yêu nhưng không đến được với nhau…
Chỉ vậy thôi mà kéo dài hàng chục tập phim, có khi là hàng trăm tập. Nếu để các mọt phim viết lại đoạn kết khác, bảo đảm rằng những bộ phim đấy sẽ kết thúc trong vòng chưa đến… 5 giây. Cùng xem lại những bộ phim đình đám một thời có kết thúc mới ra sao nhé.
Mặt trăng ôm mặt trời
Một phân cảnh đáng nhớ trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời chính là lúc nữ pháp sư Yeon Won (Han Ga In) gặp lại thái tử Lee Hwon (Kim Soo Hyun). Mất trí nhớ nhưng trái tim Yeon Won vẫn mách bảo đây chính là người con trai năm xưa từng hẹn ước nhưng hiện tại chàng không còn là thái tử nữa mà đã lên ngôi vua.
Lúc nhà vua đi ngang qua, tất cả thường dân đều phải quỳ xuống nhưng Yeon Won đã có một hành động “khi quân” khi dám đứng dậy nhìn thẳng vào mặt vua.
Tại sao phải dựng một kịch bản chia ly, mất trí nhớ làm chi cho phức tạp thế? Chém đầu là xong ngay thôi mà! Đỡ tốn nước mắt đến mấy chục tập phim. Huhu.
Cảnh phim chạm mặt kinh điển giữa hai nhân vật chính sẽ thế nào nếu Vua ra lệnh… chém đầu vì tội dám trợn mắt nhìn Vua?
Secret Garden
Nụ hôn bọt sữa là bước đầu tiên thể hiện tình cảm giữa “lọ lem” Gil Ra Im (Ha Ji Won) và chàng thiếu gia khó tính Kim Joo Won (Hyun Bin) trong Secret Garden (Khu vườn bí mật). Thế nhưng nếu nụ hôn không diễn ra theo kịch bản gốc thì sẽ không có hàng tá rắc rối xảy ra, trong đó hai nhân vật chính không bị hoán đổi cơ thể, không bị đe dọa đến tính mạng…
Muốn hôn anh thì nhớ đánh răng trước đã!
Boys over flowers
Nổi tiếng hung dữ, bạo lực, Go Jun Pyo – thủ lĩnh F4 trong Vườn sao băng không ngại đập bất cứ ai dám có ý chống đối cậu ta, kể cả là con gái. Nhưng không hiểu vì sao trong phim, Go Jun Pyo lại nương tay cho Geum Jan Di “làm loạn”. Nếu năm ấy Go Jun Pyo mạnh mẽ hơn thì chúng ta làm gì còn phim để xem…
Người tình ánh trăng
Tất cả những ai nhìn thấy vết sẹo bí mật của Tứ hoàng tử trong Người tình ánh trăng đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Thật may trong kịch bản gốc Tứ hoàng tử đã không bóp cổ nữ chính đến tắt thở. Nếu không thì anh sẽ mang vết sẹo xấu xí ấy trên gương mặt suốt đời và vĩnh viễn không thể làm vua. Còn về phần nữ chính vẫn phải chết theo đúng như kịch bản gốc rồi. Chỉ là cái chết ở kết thúc này có hơi… “đoản hậu” một chút.
Cận cảnh Tứ hoàng tử bóp cổ nữ chính.
Mây họa ánh trăng
Ra On (Kim Yoo Jung) phải cải trang làm nam giới mới được vào cung để hầu hạ thái tử Lee Yeong (Park Bo Gum) trong Mây họa ánh trăng. Tại đây hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng nếu người mà thái tử Lee Yeong thích thật sự là Ra On “nam giới” thì có lẽ bộ phim đã không tiến xa đến như vậy.
Vì sao đưa anh tới
Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là người ngoài hành tinh xuống Trái Đất nghiên cứu sinh học, bị trúng tiếng sét ái tình. Mất mấy ngàn năm, anh đi tìm kiếm một người con gái. Thế nhưng chỉ cần một câu nói của Chun Song Yi (Jun Ji Hyun) đủ để khép lại tất cả.
Huyền thoại biển xanh
Heo Jeon Hee (Lee Min Ho) luôn thắc mắc vì sao Shim Chung (Jun Ji Hyun) trong Huyền thoại biển xanh có sức mạnh đặc biệt và tính cách hoàn toàn không giống con người thì ở đoạn kết mới này anh đã có lời giải đáp. Hóa ra truyền thuyết “đúng người sai thời điểm” là có thật trong phim này.
Theo VNE