Chỉ một câu thoại, Maximus đã thể hiện được khí chất và bản lĩnh của mình.
Gladiator (Tựa Việt: Võ sĩ giác đấu) là bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ La Mã, với câu chuyện xoay quanh Maximus Decimus – một vị tướng tài ba. Với tài năng và phẩm chất của mình, Maximus được vua Marcus chỉ định làm người kế vị ngai vàng tiếp theo. Điều đó làm Commodus, con trai Marcus, nổi giận. Hắn đã giết vua cha để chiếm ngôi rồi hãm hại gia đình Maximus.
Từ một vị tướng tài ba của đế chế La Mã, Maximus bị bắt và biến thành món hàng cho các trận chiến đẫm máu. Trong tâm trí của Maximus, ý định duy nhất là sống sót và báo thù.
Qua các trận đấu, Maximus đã chứng minh mình là một đấu sĩ hùng mạnh và liều lĩnh. Cuối cùng, ông đạt đến uy tín để đến Đấu trường La Mã, nơi nhóm của ông được giao đấu một trận khốc liệt nhất với kịch bản quân La Mã đấu với quân Carthage trong Trận Zama. Giấu danh tính của mình với một chiếc mũ giáp sắt che mặt, ông đã khéo léo dẫn đầu đội của mình để đánh bại một nhóm đối thủ được trang bị cung thủ và xe ngựa kéo.
Cảnh ấn tượng nhất trong Võ sĩ giác đấu chính là lúc Maximus đối diện với Commodus – lúc này đã trở thành hoàng đế La Mã. Vì tò mò trước võ sĩ tài ba đeo mặt nạ kia, Commodus đã xuống tận đấu trường để làm quen và hỏi tên Maximus.
Cảnh giới thiệu tên hùng tráng khó quên nhất trong ‘Võ sĩ giác đấu’
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều khán giả, Maximus đã cởi bỏ mũ giáp và dõng dạc trả lời tên của mình: “Tên ta là Maximus Decimus Meridius, chỉ huy đạo quân phía Bắc, tướng chỉ huy Felix Legions và đầy tớ trung thành của hoàng đế đích thực Marcus Aurelius. Là chồng và cha của những người đã bị sát hại dã man. Và ta sẽ trả thù, dù là kiếp này hay kiếp sau”.
Cảnh tượng này của Võ sĩ giác đấu đã khiến nhiều người đi từ cảm giác rùng mình tới phấn khích, bởi lòng can đảm và bản lĩnh đàn ông của Maximus. Bao nhiêu năm tháng nếm mật nằm gai, từ một vị tướng tài ba trở thành thứ giải trí cho người khác, Maximus đã chờ đợi được giây phút trả thù. Cho dù đang là một kẻ lang bạt, phải lẩn trốn thì vị tướng lĩnh này vẫn giữ nguyên khí chất và phẩm chất phi phàm của mình.
Nam diễn viên Russell Crowe đã thể hiện được nhân vật Maximus một cách chân thực nhất, bằng sự đàn ông mạnh mẽ của mình. Khí chất không thể khuất phục dù phải chịu bao nhiêu đau khổ và đối mặt với tên vua gian ác nhất.
Ra mắt vào năm 2000, Võ sĩ giác đấu là một phim thành công tại các phòng vé, nhận được đánh giá tích cực, và đã được ghi nhận có doanh thu cao trong thể loại phim sử thi lịch sử. Bộ phim được đề cử và giành được nhiều giải thưởng, đáng chú ý là 5 giải Oscar trong lễ trao giải Oscar lần thứ 73 bao gồm Phim hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Russell Crowe.
Theo VNE