Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Cảnh phim không máu me nhưng rợn người trong ‘Sự im lặng của bầy cừu’

Chỉ với 16 phút xuất hiện, nam diễn viên Anthony Hopkins đã giành ngay một giải Oscar nhờ bộ phim này.

Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs) là bộ phim trinh thám kinh dị, ra mắt năm 1991 và đã trở thành tượng đài cho dòng phim này. Ê kíp thực hiện bộ phim là đạo diễn Jonathan Demme với sự tham gia của các diễn viên Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald và Ted Levine. Phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Harris.

Cảnh phim không máu me nhưng rợn người trong Sự im lặng của bầy cừu

Sự im lặng của bầy cừu đã đoạt đủ 5 giải Oscar quan trọng nhất (Big Five) gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đây là bộ phim thứ ba sau It Happened One Night (1934) và Bay trên tổ chim cúc cu (1975) có được vinh dự này.

Trong phim, nữ diễn viên Jodie Foster vào vai Clarice Starling, một thực tập sinh của FBI đang điều tra vụ án về kẻ giết người hàng loạt có biệt danh là “Buffalo Bill”. Cùng học tâm lý học, Clarice Starling được giao đến tìm hiểu về tâm lý tội phạm thông qua nhân vật Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), cũng là một kẻ sát nhân ăn thịt người đang bị giam trong xà lim riêng ở Bệnh viện tâm thần Maryland.

Cảnh phim không máu me nhưng rợn người trong Sự im lặng của bầy cừu

Lecter đã yêu cầu Clarice Starling trao đổi những thông tin của mình thì hắn mới giúp cô phân tích tâm lý của “Buffalo Bill” để FBI có thể bắt được hắn.

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 16 phút nhưng diễn xuất xuất thần của nam diễn viên Anthony Hopkins đã khiến tất cả khán giả đều phải kinh ngạc. Trước khi nổi danh cùng bộ phim này, Anthony Hopkins chỉ là một diễn viên sân khấu tại Anh, thậm chí ông còn chưa từng đóng vai phản diện. Không ai có thể hiểu được vì sao nam diễn viên này lại có một màn hóa thân đỉnh cao đến vậy.

Cảnh phim không máu me nhưng rợn người trong ‘Sự im lặng của bầy cừu’

Cảnh đối thoại giữa Clarice Starling và Hannibal Lecter làm người xem phải rùng mình. Không có máu me hay những cảnh giết người man rợ nhưng Hannibal Lecter vẫn làm khán giả rợn tóc gáy bởi ánh mắt như điều khiển được tâm trí người đối diện, giọng nói vang vọng, truyền cảm nhưng bình thản và tiếng cười đầy ám ảnh của nhân vật này khi nói đến những thủ đoạn giết người man rợ.

Cảnh phim không máu me nhưng rợn người trong Sự im lặng của bầy cừu

Trong suốt gần 7 phút quay cận mặt Anthony Hopkins trong cuộc đối thoại cùng diễn viên Jodie Foster, ông không hề chớp mắt một cái nào. Đôi mắt của nhân vật Hannibal Lecter luôn mở to, nhìn thẳng vào ống kính.

Bất cứ ai đã xem Sự im lặng của bầy cừu đều phải công nhận một điều, Hannibal Lecter xứng đáng là vai phản diện xuất sắc nhất màn ảnh.

Theo VNE

Tin liên quan

Related Posts: