Bị tôi đấm cho 1 quả vào mặt lão kia sợ ôm quần chạy mất, còn Linh thì sốc vô cùng trước sự xuất hiện của tôi. Em không khóc, bình thản mặc đồ vào và nhìn thẳng mặt tôi nói câu đắng chát này…
Muốn tạo bất ngờ về bữa tiệc sinh nhât 22 cho Linh tôi đã lẻn lấy chìa khóa phòng của em đi đánh thêm cái khóa nữa. Có chìa khóa phòng Linh, đến hôm sinh nhật em tôi lẻn vào phòng bí mật tổ chức sinh nhật cho em thật đặc biệt. giờ thì chỉ chờ em đi làm về là mọi thứ có thể diễn ra 1 cách lãng mạn.
Gần 12h đêm Linh mới về. Em vừa mở cửa là tôi định cầm bánh sinh nhật đi ra chúc mừng em, thế nhưng đôi chân của tôi lại như bị chôn ở đấy không thể đi. Tôi sốc khi thấy em đưa người đàn ông gần 50 tuổi này về rồi kéo ông ta lên giường mà đè ngửa ra hổn hển bảo.
– Tàu nhau 500, qua đêm 1 triệu! Anh mà dùng gói dịch vụ qua đêm thì “ấy” em bao nhiêu hiệp cũng được. Anh qua đêm nhá, cho rẻ.
– Tiền thì với anh không thành vấn đề, quan trọng là thái độ phục vụ và 3 vòng của em thế nào thôi. Em mà làm anh vui vẻ, anh có thể thưởng cho em gấp đôi.
– Vậy đêm nay anh sẽ phải lê lết trên giường rồi. Bao cao su đây, anh dùng đi rồi chúng ta bắt đầu. Đêm nay chỉ có mình anh và em mà thôi.
Tàu nhau 500, qua đêm 1 triệu anh nhá (ảnh minh họa)
Nói rồi, Linh từ từ cởi váy rồi bộ đồ lót của mình ra trước mắt lão già kia mà để lão vuốt ve, ân ái như đúng rồi. Đứng đờ người trong nhà vệ sinh nhìn em ân ái với người khác rồi rên ư ử khiến tim tôi đau nhói. Người con gái tôi yêu, muốn lấy làm vợ là thế này ư? Em bảo đi làm thêm buổi tối và công việc làm thêm của em là nằm ngửa để lũ đàn ông vui vẻ thế này sao? Càng nghĩ tôi càng hận Linh. Không chịu được cảnh tượng này nữa tôi lao ra úp thẳng cái bánh kem vào mặt Linh nói lớn.
– Sao mày dám lừa tao? Mày làm gái mà mày giả bộ ngoan hiền lắm à? Còn ông cút đi mau, nếu không muốn chết ở đây.
Bị tôi đấm cho 1 quả vào mặt lão kia sợ ôm quần chạy mất, còn Linh thì sốc vô cùng trước sự xuất hiện của tôi. Em không khóc, bình thản mặc đồ vào và nhìn thẳng mặt tôi nói câu đắng chát này.
– Đúng, em làm cave đấy thì sao nào? Anh tự đến với em, theo đuổi em chứ em không hề dụ dỗ lừa lọc anh cả. Thân phận của em dơ bẩn là thế đấy, chúng ta chia tay. Anh đi đi, 1 con như em không có tư cách đi bên anh. À, nếu anh có nhu cầu cứ tới tìm em, em sẽ phục anh từ A – Z. Gì chứ tiền với gái thì chẳng bao giờ có chuyện chê cả.
– Cô trơ trẽn hơn mức tôi tưởng đó. Được, chúng ta chia tay. Đây 1 triệu đây, tôi muốn ngủ với cô đêm nay.
– Ok thôi, vậy thì đêm nay anh là khách VIP của em.
Đúng, em làm cave đấy thì sao nào? (ảnh minh họa)
Thái độ và hành động của Linh khiến tôi càng căm hận em luôn. Bực tức trong người là thế, tôi coi chuyện ân ái với em như 1 cách trả thù thâm độc. Tôi tra tấn, hành hạ Linh bằng “chuyện ấy” với đủ tư thế và cách thức man rợn. Linh lì lắm, dù đau đớn thế nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng không kêu 1 tiếng mà bảo rằng.
– Anh bỏ tiền ra chơi em, anh hành thế nào em cũng phải chịu thôi.
Sau đêm đó tôi cắt đứt liên lạc với Linh luôn. Tôi không muốn có 1 cô người yêu làm gái, sẵn sàng dạng háng cho tram gã đàn ông lạ chỉ vì tiền. Thời gian trôi qua, chừng 5 tháng sau tôi tình cờ gặp cô bạn thân của Linh ở sân bay.
– Em nghe chuyện 2 người rồi. Thực ra Linh khổ lắm, chẳng qua nó tự 1 mình chịu đựng, giải quyết mọi chuyện và chấp nhận để mọi người, cả anh hiểu lầm nó.
– Em đừng bênh con đó nữa. Anh không quan tâm tới cô ta.
– Mẹ Liên bị bệnh nặng không có tiền chạy chữa. Không muốn mẹ cứ thế mà mất Linh đã nghĩ học, ngày đi làm phục vụ quán ăn, tối đi làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Để cứu được mẹ nó, nó chấp nhận hi sinh tất cả. Nếu hoàn cảnh không xô đẩy thì có lẽ Linh đã khác, đã thành công hơn và không phải sống trong nhục nhã như thế?
– Chuyện em nói là sự thật?
– Anh không tin có thể về quê Linh. Đó sẽ là câu trả lời cho anh.
Mơ hồ về câu chuyện bạn Linh kể, tôi về quê em 1 chuyến xác thực xem thế nào. Thấy mẹ Linh bệnh nằm 1 chỗ rồi nói rằng con gái bà đi làm cho công ty nước ngoài được nhiều tiền. Tuần nào cũng gửi về cho bà 5 triệu chữa bệnh.
Hiểu ra vấn đề, chuyện bạn Linh nói là đúng tôi đến tìm Linh xin lỗi. Thế nhưng em lảng tránh tôi rồi buông 1 câu cay đắng.
– Từ trước giờ tôi đã xác định không bao giờ lấy anh rồi. Anh đi đi.
Mặc tôi thuyết phục, xin lỗi thế nào Linh cũng không chịu từ bỏ cái nghề đó và yêu tôi. Tôi biết em quay mặt đi gạt giọt nước mắt, nhưng em lại không cho phép bản thân mình được hưởng hạnh phúc. Em làm thế là tự trừng phạt bản thân mình. Còn tôi, tôi ân hận vì trước đó không hỏi em lý do vì sao em làm cái nghề này mà đã bạo hành, ruồng rẫy em.
Giờ tôi muốn đưa em trở về, quay lại với tôi nhưng Linh không chịu? Tôi phải làm gì đây? Tôi cố chấp yêu và muốn cưới 1 người như Linh liệu có phải là sai?
Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.