Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Chết đứng khi biết em rể tương lai là gã đàn ông từng làm nhục tôi

Ngày em gái ra mắt chồng sắp cưới, tôi chết đứng khi nhận ra đó là người đàn ông đã từng làm nhục tôi cách đây 2 năm về trước.

Bố mẹ tôi sinh được hai người con gái là tôi và Hằng. Hằng kém tôi 3 tuổi, hai chị em tôi rất thương nhau, Hằng là một đứa em ngoan hiền và lễ phép, họ hàng ai cũng thương. Em suốt ngày chăm chỉ đèn sách nên con đường học vấn đạt thành quả cao khiến ai cũng phải than phục. Nhưng cũng vì thế mà mãi đến độ tuổi 30 em với chịu ra mắt người yêu để xin cưới. Nào ngờ, người đàn ông mà em yêu thương và muốn kết tóc phu thê lại chính là Hùng , kẻ đã từng làm nhục tôi cách đây hai năm về trước. Có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian u ám đó,bởi nó là những ngày tháng đau khổ nhất đối với tôi.

Chết đứng khi biết em rể tương lai là gã đàn ông từng làm nhục tôi

Ảnh minh họa

Câu chuyện xảy ra khi tôi còn làm một công ty nước ngoài. Tôi và Hùng làm cùng phòng kế toán với nhau. Hùng là người ít nói nhưng khá bảnh bao đốn đi bao nhiêu trái tim của các cô gái, nhưng với tôi thì không. Sau bao ngày tháng Hùng chinh phục, tôi vẫn không chấp nhận yêu Hùng. Cũng chính vì điều này mà Hùng đã tìm cách giở trò đồi bại hại đời con gái của tôi.

Tôi còn nhớ, hôm đó vào ngày sinh nhật của một chị bạn làm cùng phòng kế toán nên cả phòng tổ chức đi ăn uống và hát hò đến đêm khuya . Tôi vì vui nên uống quá chén, định bắt taxi về thì Hùng đề nghị đi cùng  ô tô với anh ta. Ban đầu tôi cũng có phần ngại ngùng, nhưng rồi bạn bè đồng nghiệp ai cũng khuyên đi cùng Hùng cho mọi người yên tâm. Nào ngờ đâu, Hùng đưa tôi về phòng Hùng và thực hiện hành vi đồi bại. Vì quá say nên tôi không thể khống chế được hành vi của Hùng, tôi khóc trong đau đớn cầu xin Hùng dừng lại nhưng vô ích.

Chết đứng khi biết em rể tương lai là gã đàn ông từng làm nhục tôi

Ảnh minh họa

Kể từ đêm hôm đó, tôi trở nên tự kỉ, tôi xin nghỉ việc để tranh mặt Hùng. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một tháng sau tôi phát hiện mình mang bầu và không ai khác đó cha của đứa bé không ai khác chính là Hùng. Tôi gọi điện liên lạc cho Hùng hẹn gặp để nói chuyện, ban đầu anh bắt máy nhưng khi nghe tôi nói mang bầu anh ta tắt nguồn và thay số . Những ngày sau đó gọi mãi không được, tôi lên công ty để tìm gặp anh để tìm hướng giải quyết nhưng đồng nghiệp nói anh đã nghỉ việc được hai ngày rồi.

Tuyệt vọng và chán nản, tôi đã có ý định tự tử nhiều lần, nhưng nghĩ đứa bé vô tội nên tôi đành thôi. Kể từ đó tôi trở về quê thú nhận mọi việc với bố mẹ rồi sinh đứa bé. Qúa khứ trôi qua, tôi dần tìm lại sự bình yên trong cuộc sống bên con gái kháu khỉnh. Thì ngờ đâu tôi lại gặp lại người đàn ông đó trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hùng kéo tôi ra chỗ khác và cầu xin sự tha thứ, mong tôi giữ bí mật tày trời này với Hằng vì anh rất yêu em gái tôi và không muốn làm cô ấy tổn thương vì sai lầm của quá khứ. Anh ta hứa sẽ tìm cách ra đi trong lặng lẽ.

Bây giờ tôi rất rối bời, không biết có nên nói mọi sự thật cho em gái biết về chuyện từng xảy ra giữa tôi và Hùng không, tôi sợ nói ra sẽ làm em gái bị tổn thương và sốc?

Quý Trịnh

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: