Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp khi có cô bồ trẻ chiều mình, bình thường mỗi đêm làm 3 hiệp vẫn không sao. Thế nhưng đúng hôm đó nửa đêm leo lên người bắt bồ chiều thì hì hục toát cả mồ hôi…
Vợ chồng Khánh và Ly kết hôn đã được hơn 5 năm, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ với gia đình Ly. Thú thật cô cũng thấy hạnh phúc lắm và bí quyết để giữ lửa hôn nhân đó là chính là chiều chồng giỏi trong khoản “chăn gối”. Xưa nay nhiều người vẫn nghĩ rằng vợ chồng cưới về rồi hạnh phúc mấy năm đầu, vậy nhưng chẳng mấy ai biết được rằng chuyện ‘chăn gối” đóng vị trí rất quan trọng trong việc vợ chồng hạnh phúc.
Dù rất giỏi chiều chồng, thế nhưng ở đời xưa nay vốn đàn ông tham lam, có mới thường sẽ nới cũ. Và bản thân Khánh cũng vậy, dù được vợ thỏa mãn hàng đêm nhưng khi có chân dài tự nguyện dâng hiến thì anh không dại gì mà không lao vào. Cứ vậy Khánh lao vào cô bồ chẳng còn thiết tha gì vợ con nữa, thậm chí 1 tháng mà anh lấy cớ đi công tác đến 3, 4 lần để đưa bồ đi du lịch. Với giác quan thứ 6 thì Ly cảm thấy chồng mình có chút thay đổi…
– Dạo này em thấy anh thay đổi nhiều quá chồng ạ _ Ly giận dỗi.
(ảnh minh họa)
– Thay đổi cái gì hả? Cô nghĩ tôi ra ngoài ngoại tình gái gú hả? Đi làm đã mệt lắm rồi về nhà còn không được yên thân
– Em không có ý nói anh ngoại tình…tại vì cả tháng nay vợ chồng mình không “ấy” rồi…
– Làm vợ mà chồng không thèm đụng chạm thì cô phải xem lại bản thân đi…Cô làm tình chán chết đi được…tôi chán lắm. Có thời gian thì lên mạng học hỏi bí kíp chiều chồng đi nhé.Nghe chồng nói như vậy mà Ly buồn lắm, từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên cô bị chồng mình chê không biết làm tình. Còn với Khánh thì mắng chửi vợ như vậy khiến anh càng hí hửng. Vì như vậy Khánh có thể lấy cớ đi công tác nhưng thực chât là sang ở hẳn với bồ.
Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp khi có cô bồ trẻ chiều mình, bình thường mỗi đêm làm 3 hiệp vẫn không sao. Thế nhưng đúng hôm đó nửa đêm leo lên người bắt bồ chiều thì hì hục toát cả mồ hôi mà cô bồ vẫn tỏ ra khó chịu.
(ảnh minh họa)
– Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?_ Khánh hỏi.
– Đang làm chuyện đó thì tất nhiên là khó chịu chuyện đó rồi…
– Sao lại khó chịu…em không thích hả?
– Không thích thật…vì không đúng cảm giác ấy. Sao vợ anh chịu đựng suốt 5 năm giỏi vậy nhỉ? Anh làm tình chán lắm…lúc chiều ngủ với lão giám đốc 70 tuổi đã có cảm giác ấy rồi đấy.
Nghe cô bồ nói vậy Khánh vùng dậy điên tiết…
– Cái gì? Cô dám ngủ với thằng khác sao? Cô khốn nạn thế à
– Khôn nạn ư? Anh là đàn ông bỏ vợ đi ngoại tình thì anh tốt đẹp à? Anh đâu có cho tôi danh phận gì mà bắt tôi chung thủy chứ? Đàn ông yếu như anh tôi không thèm nữa.
Nói rồi cô bồ bước đi luôn còn Khánh hậm hực vô cùng, tối lúc đó anh bắt xe về nhà luôn với vợ. Ly vẫn chào đón chồng nồng nhiệt khiến Khánh ân hận vô cùng. Anh ôm chặt vợ rồi xin lỗi và hứa từ nay sẽ yêu thương vợ con không còn gái gú nữa…
An Vy / Theo thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.