Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Chồng đổ đốn từ khi vợ ngoại tình

Việc này thực sự bắt đầu từ lỗi của tôi.

Chồng đổ đốn từ khi vợ ngoại tình 

ảnh minh họa

Tôi là một giáo viên mầm non. Chồng tôi làm công nhân. Hồi chúng tôi mới cưới nhau nhà chẳng có gì, kinh tế rất khó khăn. Thế mà tôi lại có bầu trước khi cưới nên khi con ra đời, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tình thế buộc chồng tôi phải bỏ việc công nhân nhà máy để đi xuất khẩu lao động.

Ở nhà hai mẹ con tôi sống với mẹ chồng. Kinh tế phụ thuộc một phần vào mẹ chồng nên tôi gần như không có tiếng nói trong gia đình. Mẹ chồng tôi lại là người xét nét nên sống với bà nhiều lúc tôi cảm thấy rất căng thẳng. Và cứ thế, cuộc sống không có chồng bên cạnh, cô đơn mệt mỏi đã khiến tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

Rồi không may, mẹ chồng tôi lại là người phát hiện ra. Ngay lập tức chồng tôi được triệu tập về nước. Trước những chứng cứ có trong tay mẹ chồng, tôi buộc phải thừa nhận có một lần duy nhất đi quá giới hạn với người đàn ông đó. Nhưng mọi chuyện không dừng lại. Và đây là mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời tôi. Chồng tôi ngày đêm chì chiết.

Anh không làm ăn gì nữa. Anh cờ bạc khiến kinh tế gia đình ngày càng xấu đi. Anh cặp kè với gái rồi về nhà đánh vợ. Tôi thương con và nghĩ là lỗi tại mình nên nín nhịn. Nhưng càng nín nhịn, anh càng lấn tới. Anh tra tấn tôi cả vào những lúc hai vợ chồng lên giường. Tôi đã từng phải quỳ xin anh tha thứ nhưng chồng tôi càng ngày càng như con thú dữ. Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Mẹ chồng tôi thì cũng không còn nói được anh nữa. Xin chuyên gia cho lời tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Giadinh.net

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: