Khi một ông chồng bê bối, vô trách nhiệm mà vợ vẫn bình thường, không cằn nhằn, không lôi thôi, không uất ức, không ghen tuông… Thì xin thưa, người phụ nữ đó lấy chồng không phải vì tình đâu hoặc là chẳng còn tình với các ông nữa
Hỡi các ông chồng chê vợ nói nhiều. Chê vợ lằng nhằng lôi thôi thích kiểm soát. Chê vợ thích kiểm soát tiền bạc. Chê vợ xấu xí, hay gây sự với nhà chồng… Phải chăng các ông muốn vợ mình phải đạt đủ tiêu chuẩn: Uất ức không được khóc lóc, bận rộn không được lôi thôi, lo lắng nhưng không được kiểm soát, hỏi han nhưng không được lè nhè, phật lòng với chồng và nhà chồng không được chê bai, cô đơn nhưng không được than thở, yêu thương nhưng không được ghen tị…
Cuộc sống hôn nhân cũng như một tấm gương, chồng tốt thì vợ mới tốt, chồng không tốt thì cũng đừng trách vợ tồi (ảnh minh họa)
Xin thưa, không có chuyện đó đâu các ông ạ. Cuộc sống hôn nhân cũng như một tấm gương, chồng tốt thì vợ mới tốt, chồng không tốt thì cũng đừng trách vợ tồi. Thử hỏi, nếu các ông về nhà có trách nhiệm , biết chăm lo nhà cửa hơn một chút thì liệu vợ các ông có cần phải ấm ức không? Có cần vì lo toan nhà cửa, con cái vất vả mà đầu bù, tóc rối, không kịp chăm sóc bản thân không? Nếu như các ông đi đâu cũng báo trước giờ về và nói rõ đi với ai thì vợ các ông có cần phải canh cửa sốt ruột không? Nếu các ông không chây lười ù lì thì vợ các ông có cần cằn nhằn nói đi nói lại không? Nếu các ông ở bên vợ thường xuyên khi vợ bị ba mẹ các ông nặng nhẹ thì vợ các ông có phải ấm a ấm ức, đem chuyện tâm sự với người ngoài không? Rồi các ông ra đường, biết tránh mấy cô gái trẻ chứ không tươm tướp nườm nượp thì vợ các ông có cần ghen tuông không?
Khi một ông chồng bê bối, vô trách nhiệm mà vợ vẫn bình thường, không cằn nhằn, không lôi thôi, không uất ức, không ghen tuông… Thì xin thưa với các ông người phụ nữ đó lấy chồng không phải vì tình đâu hoặc là chẳng còn tình với các ông nữa. Các ông cũng chẳng còn nghĩa lí, vị trí gì trong lòng vợ nữa rồi.
Nói chung, con người, có thể đẹp chẳng ai muốn xấu, có thể vui vẻ chẳng ai muốn mình đau buồn. Nếu không vì mấy ông chồng bê bối vô tâm thì các bà vợ cũng chẳng trở nên “xấu nết” như thế.
Bảo
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.