Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Cô gái báo tin 2 vạch thì bạn trai nhắn lại: ‘Đừng phá’ rồi bỏ đi biệt tích

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, vậy nhưng Vân vấp phải sự phản đối cay nghiệt từ mẹ bạn trai. Bà cho rằng Vân là hạng gái quê không xứng làm con dâu gia đình danh gia vọng tộc…

Hùng và Vân yêu nhau đã hơn 3 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thú thật thì nhiều người cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ một gã chơi bời như Hùng lại bị Vân kiểm soát. Từ ngày yêu Vân thì Hùng tu chí lo làm ăn, nói về chuyện tình của hai người thì sau khi trải qua cách giai đoạn ôm hôn thì Hùng gạ gẫm bạn gái vào nhà nghỉ dâng hiến cho mình. Mới đầu thì Vân không chịu, nhưng sau nghĩ đằng nào cũng lấy Hùng nên cô gật đầu đồng ý luôn.

– Có thật là em chịu vào nhà nghỉ với anh không hả? _ Hùng hỏi.

– Ơ hay…thế em đùa anh làm gì, em đủ tuổi rồi anh không sợ phải đi tù đâu. Chỉ là em sợ lỡ mang thai thì…

– Mang thai thì cưới chứ sao nữa. Em ngốc quá mà.

Có được câu nói ấy của bạn trai nên Vân an tâm hẳn, còn với Hùng thì anh xác định sẽ cưới Vân là vợ nên quyết định đưa cô về ra mắt bố mẹ. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, vậy nhưng Vân vấp phải sự phản đối cay nghiệt từ mẹ bạn trai. Bà cho rằng Vân là hạng gái quê không xứng làm con dâu gia đình danh gia vọng tộc như của mình.

– Tiền còn chưa kiếm ra mà đòi cưới vợ, mà có cưới thì phải cưới cô nào tử tế tý chứ? Nghèo hèn thì rước về làm gì cho bại hoại gia đình. Nếu mày kiên quyết muốn lấy con nhà quê này về làm vợ thì cút ra khỏi nhà tự thân lập nghiệp đi. Tao không đời nào chấp nhận đứa nhà quê về làm dâu.

Nghe những lời mẹ bạn trai nói mà Vân chỉ biết bật khóc, cô tủi thân lắm. Nếu cố chấp cưới nhau thì cả Vân và Hùng đều khổ, chính vì thế nhiều lần để giải thoát cho nhau Yến nói lời chia tay. Thế nhưng Hùng kiên quyết không bỏ rơi cô. Và rồi giữa cái lúc khó khăn đó thì Đăng phát hiện ra mình có bầu, Vân lo lắng lắm…Cô vội nhắn tin cho bạn trai báo mình có bầu. Chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ ở hoàn cảnh này thì Hùng sẽ bảo Vân phá thai vì giờ có sinh ra thì khổ muôn phần.

Cô gái báo tin 2 vạch thì bạn trai nhắn lại: Đừng phá rồi bỏ đi biệt tích

(ảnh minh họa)

Vậy nhưng trái lại thì Hùng chỉ nhắn lại cho bạn gái vỏn vẹn một tin nhắn: ” Đừng phá thai”. Khỏi phải nói lúc đó Vân hạnh phúc như nào vì ít ra trong hoàn cảnh này thì Hùng cũng ở bên cô. Vậy nhưng sau tin nhắn đó thì Vân không còn nhận được tin tức gì của bạn trai nữa. Cô có tìm đến tận nhà thì chỉ là câu mắng chửi của mẹ bạn trai.

– Cô còn dám đến tìm con trai tôi à? Vì cô mà nó dám cãi lãi tôi đây. Giờ nó đã bỏ đi biệt tích rồi.

Vân như ngã quỵ khi nghe mẹ bạn trai nói điều đó. Cô đau đớn và có chút cam hận, rõ ràng Hùng bảo cô đừng phá thai nhưng cuối cùng anh lại là người bỏ đi tất cả. Căm hận Hùng nên Vân quyết sịnh phải sinh con bằng được vì cô muốn anh phải hối hận về quyết định bỏ rơi cô.

– Nó bỏ mày rồi thì mày đi phá thai đi. Có giữ lại mày không nuôi được đâu…làm mẹ đơn thân khổ lắm.

– Không. Con tao thì tao sẽ nuôi. Bố nó đã bỏ rơi nó rồi….tao không thể bỏ rơi con thêm nữa.

Cứ vậy thời gian trôi qua, chớp mắt cái đã 5 năm trôi qua. Đến lúc này nhiều người tự hỏi rằng Vân còn hận Hùng không. Câu trả lời thật sự là Vân vẫn đang chờ đợi người đàn ông của mình, năm nay đứa con trai của cô cũng đã 5tuổi. Hàng ngày con hỏi bố đâu Vân đều mang ảnh ra cho con ngắm nhìn Hùng rồi nói dối là bố đi công tác. Thế rồi ngày hôm đó khi Vân vừa đi chợ về thì đứa con trai chạy ra ôm chầm lấy mẹ rồi hét lên.

– Mẹ ơi…bố đi công tác về rồi đấy.

– Bố…bố ư?

– Dạ vâng ạ. Bố đang ở trong nhà, bố mang cho con và mẹ nhiều quà lắm.

Nghe con trai nói mà Vân không dám tin, cô vội lao vào nhà thì thấy người đàn ông mà cô thương nhớ suốt 5 năm trời. Hùng lao đến ôm lấy người con gái mà anh yêu…rồi kéo valy tiền đô trước mặt Vân và quỳ xuống cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn cưới đắt tiền.

– Cảm ơn em vì đã giữ lại con của chúng mình. Cảm ơn em vì 5 năm chịu khổ vẫn đợi anh…5 năm anh bỏ đi vì muốn chứng minh cho mẹ anh thấy rằng anh đủ sức tự lập nghiệp và nuôi sống vợ con. Từ giờ anh hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con. Anh đã kiếm được rất nhiều tiền…anh sẽ mở công ty…xây nhà lầu…cho mẹ con em được sung sướng. Cảm ơn em vì vẫn chờ đợi anh….

Trong đêm đó ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và những cái ôm ấm áp của Hùng và Vân bên đứa con nhỏ của mình. Cuối cùng họ cũng có một cái kết đẹp…

An Vy / Theo thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: