Vợ muốn tôi tách ra làm riêng, thậm chí khuyến khích tôi dùng số tiền vợ chồng tiết kiệm được để làm vốn cho tôi làm ăn.
Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi, chúng tôi có một cu con được gần 4 tuổi, gia đình nhỏ đang sống cùng bố mẹ đẻ tôi tại tỉnh lẻ gần Hà Nội. Tôi làm nghề kỹ thuật, thu nhập khoảng 7 triệu/tháng, vợ làm văn phòng cũng với mức lương tương đương như vậy. Hàng tháng tôi cố gắng giữ nguyên tiền lương của mình mang về cho vợ, còn chi tiêu cá nhân và đóng học phí, sữa của con thì tôi cố gắng làm ngoài để lo những khoản đó. Công việc của vợ ổn định hơn tôi, hàng năm cũng được 1 – 2 khoản thưởng, cộng lại khoảng 3, 4 chục triệu.
Sau khi trừ hết các khoản chi phí như đưa tiền chi tiêu hàng tháng cho ông bà, cỗ bàn cưới xin, biếu ông bà nội ngoại… Vợ chồng tôi 2,3 năm gần đây mỗi năm cũng để được khoảng 100 đến 150 triệu. Với tôi tình hình như vậy tạm ổn nên không hay suy nghĩ nhiều về mặt tiền nong, chỉ biết nếu làm tốt hơn với công việc hiện tại, có nhiều khách quen hơn thu nhập của tôi có thể tăng lên theo thời gian, tất nhiên sẽ không thể đột biến gấp nhiều lần được. Về nhà cửa thì chúng tôi cũng không phải lo mua bán gì, vì ngôi nhà đang ở cùng ông bà nội rất rộng rãi và cũng không đến nỗi quá cũ (xây được khoảng gần 10 năm).
Vợ gần đây lại rất muốn tôi tách ra làm riêng, thậm chí khuyến khích tôi dùng số tiền 2 vợ chồng tiết kiệm được để làm vốn cho tôi làm ăn. Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó, tự thấy mình hiện tại chưa có kế hoạch, phương hướng cụ thể gì nếu ra làm riêng cả. Trong 1,2 năm tới tôi vẫn chỉ muốn làm việc như hiện tại, cố gắng kiếm thêm được nhiều khách hàng riêng cho mình, đến thời điểm thích hợp sẽ tách sau cũng không muộn. Cũng phải nói thêm xung quanh chúng tôi có nhiều người tuổi tương đương tôi họ mở công ty riêng làm ăn rất tốt, mua nhà, mua xe. Có lẽ vợ tôi nhìn thấy những điều đó nên gần đây nóng vội, muốn tìm cách có thêm thu nhập để bằng bạn bằng bè. Riêng tôi thì tôi không nhìn quá nhiều vào người khác như vậy, chỉ muốn công việc ổn định, thu nhập ổn định, mỗi năm để ra được 100, 200 triệu sau vài năm vẫn có đủ tiền mua gì thì mua. Khi nào cảm thấy tự tin thì đầu tư tiền của mở riêng hay làm gì đó sau cũng chưa muộn. Xin mọi người cho ý kiến. Có phải tôi quá an nhàn hay không? Có cần phải thay đổi để có cuộc sống khấm khá hơn không? Xin cảm ơn.
Theo Phununews
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.