Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Cưới được giám đốc với điều kiện: ‘Không có thai’ cô gái hí hửng gật đầu

Nếu muốn sống trong sang giàu thì chỉ còn con đường là cưới anh. Nhưng muốn làm vợ anh thì em tuyệt đối không được có thai. Anh không thích có con để vướng bận đâu…em đồng ý không?

Gần 30 tuổi trong khi bạn bè có gia đình, con lớn hết cả rồi thì Hân mới tuyên bố lấy chồng, nghe tin đó của Hân thì đám bạn của cô hí hửng lắm tin chắc kiểu gì Hân cũng “cua” được một anh đại gia giàu có. Sự thật thì đúng là Hân lấy được ông chồng giám đốc thật, thế nhưng ông chồng của Hân năm nay đã hơn 50 tuổi rồi chứ không còn là chàng trai cường tráng như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ nghe đến độ tuổi đó thôi là cô bạn thân của Hân đã nổi đóa lên.

– Con điên, mày vẫn lấy lão già đó làm chồng thật hả? Anh ta giàu thì giàu thật…nhưng cưới về chỉ có làm ô sin hầu hạ chứ sức đâu mà anh ta chiều mày chứ?

– Thế ý mày là tao lấy thằng đàn ông cường tráng còn trẻ khỏe rồi đêm nào cũng ôm cái bụng đói đi ngủ à? Tao thà lấy chồng già rồi ngồi đếm tiền cũng được.

– Mày ngu lắm, người ta lấy chồng chỉ mong có đứa con. Chồng mày già thì còn sức đâu mà ‘sản xuất em bé” cơ chứ?

– Tao mặc kệ…đã quyết định chọn ngày cưới rồi.

Nói mãi mà Hân không nghe nên cô bạn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn với Hân thì cô thật sự có dự định riêng của mình, sự thật thì trước khi được giám đốc hỏi cưới thì anh ta đã đưa ra điều kiện với Hân.

Cưới được giám đốc với điều kiện: Không có thai cô gái hí hửng gật đầu

( ảnh minh họa ) 

– Nếu muốn sống trong sang giàu thì chỉ còn con đường là cưới anh. Nhưng muốn làm vợ anh thì em tuyệt đối không được có thai. Anh không thích có con để vướng bận đâu…em đồng ý không? Nếu đồng ý thì chỉ việc nghe theo, cấm hỏi vì sao.

– Em đồng ý.

Nghe đến đây nhiều người chắc hẳn nghĩ là Hân ngu vì xưa nay lấy chồng giàu người ta đều muốn sinh con sớm để ít nhất có lỡ ly hôn thì cũng được một khoản tiền. Vậy nhưng đó là chồng trẻ còn với Hân lấy chồng già thì cô nghĩ đằng nào anh ta cũng sắp chết. Đến lúc đó cô thoải mái đi lấy chồng mới, vì điều kiện của chồng là không được có thai nên Hân nghĩ chỉ cần cô luôn dự trữ thuốc tránh thai trong nhà là được.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới hoàn tráng của Hân và ông chồng giàu diễn ra hoành tráng. Ngay đêm tân hôn hôm đó thì Hân vừa cởi áo thì ông chồng thảng thốt.

– Đêm nay anh sẽ làm 3 ‘nháy’ đấy. Em chưa quên điều kiện hứa với anh chứ?

– Em nhớ mà…em uống thuốc tránh thai rồi. Anh yên tâm.

– Tốt lắm. Để an toàn em cứ uống luôn 3 viên đi nhé.

Cưới được giám đốc với điều kiện: Không có thai cô gái hí hửng gật đầu

( ảnh minh họa ) 

Và thế là những lần ân ái sau đó thì mỗi đêm Hân đều uống thuốc tránh thai để chiều chồng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ được kiểm soát, nào ngờ đúng một đêm bị chồng “hành” đến 7 hiệp mệt quá ngủ thiếp đi nên Hân quên cả việc uống tránh thai. Tất nhiên kết quả của việc đó là chỉ 2 tuần sau Hân thấy que thử thai 2 vạch.

Khỏi phải nói lúc đó Hân hoảng hốt và lo sợ như nào, nghĩ đến cảnh nếu chồng phát hiện ra thì coi như mọi thứ đổ vỡ hết, thậm chí cô còn bị đuổi thẳng cô ra khỏi nhà. Suy đi nghĩ lại Hân quyết định mua thuốc tự phá thai tại nhà. Ngày hôm đó Hân lấy cớ đến “đèn đỏ” để trốn chiều chồng rồi vào nhà vệ sinh tự phá thai. Nhưng mới bóc thuốc định uống thì ông chồng đạp cửa lao vào.

– Em làm cái gì thế hả? Có phải định phá thai không?

– Không có…em làm gì có thai chứ? Anh đã bảo là em không được có thai mà nên…

– Em không có thai…vậy que thử thai 2 vạch trong thùng rác là của ai. Em dám nói dối đúng không?

– Em xin anh…ngày hôm đó mệt quá nên em quên uống. Giờ em sẽ phá thai là được mà…_ Hân quỳ xin khóc lóc.

Cứ tưởng ông chồng giám đốc sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết, vậy nhưng sự thật thì anh ta đỡ Hân dậy rồi nhỏ nhẹ.

– Không được phá.

– Anh nói sao cơ? Chính anh không muốn có con để ràng buộc cơ mà.

– Thật ra cái lý do không muốn có con là vì anh nghĩ cho em. Anh nghĩ rằng anh già rồi nếu em sinh con sau này anh chết đi mình em và con sẽ khổ. Nếu không có con thì khi anh giải thoát em vẫn có thể làm lại cuộc đời mới…Nếu bây giờ anh muốn em sinh con cho anh thì em có bằng lòng không?

Câu nói của chồng khiến Hân sững người…cô không ngờ trong khi mình lợi dụng chồng thì anh lại suy nghĩ cho mình đến như thế. Hân khẽ gật đầu và vứt mớ thuốc phá thai ấy đi…cũng may là cô chưa làm điều dại dột đó.

An Vy / Thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.