Thế là Huy mặc lại quần áo rồi xuống phòng mẹ lôi vợ lên. Ấy thế nhưng khi chưa kịp vào thì Huy choáng váng nghe vợ mình khóc lóc…
Yêu nhau hơn 5 năm thì Huy và Liên quyết định đi đến kết hôn, khỏi phải Huy hạnh phúc như nào vì anh đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình. Nói như vậy không phải Huy ham hố mà suốt 5 năm yêu nhau anh bị Liên cấm triệt nên giờ sắp được “thả phanh” thì sung sướng lắm.
– Đằng nào cũng cưới…hay giờ anh chở em vào nhà nghỉ làm 1 nháy nhé…coi như là mình tân hôn sớm_ Huy đề nghị.
– Ơ hay…làm gì có chuyện tân hôn sớm hay muộn được. Em cứ phải cưới xong rồi anh muốn bao nhiêu hiệp cũng được nhé.
Thấy vợ kiên quyết như vậy nên Huy cũng đành chiều, dù sao 5 năm anh còn chịu đựng được huống gì mà mấy ngày nữa. Trước khi chia tay đời độc thân thì Huy có mời bạn bè nhậu một bữa tới bến. Cả đêm hôm đó được mấy thằng bạn kết hôn rồi truyền kinh nghiệm mà Huy hí hửng lắm…
– Mấy cô vợ thì đêm tân hôn hiệp đầu còn e ngại lắm. Nhưng mấy hiệp sau thì mạnh dạn vô cùng, tao còn bị vợ tao đè ra bắt làm 7 hiệp cơ mà. Sau khi cưới thì vợ nghiện chuyện ấy hơn anh em mình đấy_ Thằng bạn thân kể.
(ảnh minh họa.)
Nghe thằng bạn nói vậy thì Huy lại nghĩ cảnh 5 năm bị vợ cấm triệt thì sau đêm tân hôn vợ có nghiện chuyện ấy thật thì Huy phải cho vợ hiểu cảm giác bị cấm vận là như nào mới được. Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Huy và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ mọi người trêu ghẹo về đêm tân hôn mà Huy nóng ran cả người. Sau khi khách khứa về hết thì Huy kéo tay luôn vợ lên tân hôn nhưng Liên gạt đi…
– Em định đêm tân hôn lại cấm vận anh đấy à?
– Vớ vẩn, ai nói em cấm anh chứ? Mẹ còn giục nhanh sinh cháu kia kìa…nhưng mà anh lên trước đi. Để em giúp mẹ dọn dẹp tý đã chứ?
– Nhanh đấy nhé…anh hết chịu nổi rồi đây này. ” Phần dưới” của anh như sắp nổ tung rồi ấy…
Thế là Huy leo lên phòng chuẩn bị, vậy nhưng nằm hổn hển trên gường chờ tận 15 phút mà chưa thấy vợ đâu khiến anh sốt ruột vô cùng. Thế là Huy mặc lại quần áo rồi xuống phòng mẹ lôi vợ lên. Ấy thế nhưng khi chưa kịp vào thì Huy choáng váng nghe vợ mình khóc lóc…
– Con không dám lên phòng tân hôn đâu mẹ ạ. Bí mật này con đã giấu 5 năm rồi…
– Con đừng lo quá…Con phải tắt hết đèn đi…thằng Huy mà biết con bẩm sinh không có cái ấy thì nó sốc lắm…
– Lỡ anh ấy biết thì sao hả mẹ?
– Cứ yên tâm đi…tắt hết đèn là mọi chuyện ổn. Con lên phòng đi không chồng con lại nghi ngờ.
Khỏi phải nói lúc đó Huy choáng váng như thế nào vì anh không tài nào hiểu rồi rốt cuộc vợ mình bẩm sinh không có cái gì. Đúng như lời mẹ dặn thì ngay khi leo lên giường Liên đã thỏ thẻ đòi tắt đèn.
– Lần đầu làm chuyện ấy…nên mình tắt đèn anh nhé…em ngại lắm.
– Tắt đèn á? Tắt đèn sao anh nhìn được người em chứ?
– Nhưng em ngại lắm.
(ảnh minh họa)
– Em ngại….hay là em đang dấu anh chuyện gì hả? Em nói thật đi…anh đã nghe được cuộc trò chuyện của em và mẹ. Rốt cuộc thì em bẩm sinh không có thứ gì hả? Có phải em không có cái ngàn vàng không hả?
– Em…em…
– Giờ anh là chồng em. Anh được quyền biết…em định giấu anh đến bao giờ nữa chứ?
– Em còn cái ngàn vàng….cái mà bẩm sinh em không có đó là…em không có đầu ngực…
Vừa nói Liên vừa cởi áo cho chồng xem rồi khóc thút thít…
– Vì không có cái đó nên em sợ anh sẽ chê cười…em sợ anh bỏ em…
Vậy nhưng lúc đó Huy quan sát bầu ngực của vợ rồi cười hớn hở…
– Em ngốc lắm..cứ tưởng có chuyện gì làm anh sợ hết hồn. Không phải em không có “ti” đâu mà là núm ngực em bị thụt vào trong thôi. Cứ an tâm đi…đảm bảo sinh xong kiểu gì em cũng có.
– Anh nói thật không? Em sợ không cho con bú được.
– Anh đùa em làm gì chứ? Nếu như không có sữa thì mình cho con bú ngoài cũng được. Giờ em phải chiều anh 3 hiệp trước đã…anh hết chịu nổi rồi.
Thế là đêm tân hôn vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, Liên vẫn nghĩ chắc chồng sốc lắm. Ai dè chính anh lại khiến cho Liên cảm thấy tự tin hơn, cô tin chắc đợi sau khi có bầu thì tình hình cải thiện
An Vy / Theo thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.