Sau buổi gặp gỡ người xưa, những vấn vương của ngày xưa lại được thổi thêm ‘luồng sinh khí’ mới đã trỗi dậy. Đến khi quay trở lại hiện tai, bắt đầu chán nản và đặt quá khứ với hiện tại nên bàn cân so sánh.
Quá khứ ai chẳng có, cái tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người ai chẳng mơ mộng nồng cháy với một vài mối tình vắt vai. Nhưng mọi thứ đã qua đi, tình yêu của cái thủa ban đầu ấy đã khép lại nhường chỗ cho hiện tại và tương lai với bao đợi chờ phía trước. Song ta vẫn không tránh khỏi những phút chạnh lòng nhớ lại người xưa. Có người da diết, có người chỉ là một chút thoáng qua với câu hỏi, nếu gặp lại người xưa mình sẽ thế nào? có nên gặp lại người ấy dù chỉ một lần. Câu hỏi đơn giản này khiến không ít người băn khoăn.
Riêng với tôi, gặp lại tình cũ chỉ thêm ‘phiền’ vậy nên nếu tránh được tôi sẽ tránh bởi tôi sợ cái cản giác ‘con cá mất là con cá to’.
Đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, mình sống với hiện tại, tương lai của mình. Tôi thấy không ít người sau khi gặp lại tình cũ đã không còn lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. Nhất là những người khi chia tay vẫn còn tình cảm.
Vì vậy, sau buổi gặp gỡ người xưa, những vấn vương của ngày xưa lại được thổi thêm ‘luồng sinh khí’ mới đã trỗi dậy. Đến khi quay trở lại hiện tai, bắt đầu chán nản và đặt quá khứ với hiện tại nên bàn cân so sánh.
Tất nhiên, cái tình yêu thủa ban đầu bao giờ chẳng đẹp chẳng lung linh: ‘tình chỉ đẹp khi còn giang dở’ mà. Nên trong kí ức người cũ tốt lắm, đáng ngưỡng mộ lắm. Còn người đàn ông của hiện tại đang đầu gối tay ấp với mình trải qua bao ‘mưa nắng cuộc đời’ với đủ những nỗi lo toan làm sao mà ‘lung linh’ như tình cũ đươc?. Sao mà nhẹ nhàng, galang như tình cũ được.
Sẽ có rất ít người đủ tỉnh táo để nhận ra hạnh phúc hiện tại mới đáng quý, đáng trân trọng. Người đàn ông cùng mình vượt bao sóng gió cuộc đời mới đáng trân trọng. Trong lòng có sự so sánh, tâm hồn có sự xao động tránh sao những phút ‘bung tỏa’ khiến người đàn ông của hiện tại tổn thương mà gia đình tan vỡ.
Vậy nên tôi sợ gặp lại tình cũ dù chỉ trong tích tắc. Hôm qua đã là quá khứ, mình phải sống với hiện tại và hết lòng với hiện tại của mình.
LA
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.