Cô chán quá nghĩ bạn trai không muốn cưới mình nên bảo Long đưa vào quán rượu. Tối đó 2 người uống khá say và sáng hôm sau tỉnh dậy thì My thấy mình và Long trong nhà nghỉ.
Yêu nhau đã 2 năm My muốn tính chuyện cưới xin nhưng Long vẫn chưa quyết vì nhà anh mới xảy ra vài chuyện. Nhưng bản thân My thấy mấy chuyện ấy không hề ảnh hưởng tới việc trọng đại của hai người, với lại bố mẹ Long cũng giục cưới, lẽ nào anh đang có người khác nên mới không muốn cưới cô?
Tối sinh nhật người yêu Long đưa My đi chơi, mua quà tặng cô như bao cặp tình nhân khác nhưng khi My động tới chuyện cưới thì anh chỉ im lặng. Cô chán quá nghĩ bạn trai không muốn cưới mình nên bảo Long đưa vào quán rượu. Tối đó 2 người uống khá say và sáng hôm sau tỉnh dậy thì My thấy mình và Long trong nhà nghỉ.
Tuy đã ngủ với nhau nhưng lần này là lần duy nhất 2 người không chủ động trước, có lẽ do say quá nên Long đã đưa cô vào nhà nghỉ. Sau đó My không uống thuốc tránh thai vì nghĩ kiểu gì Long cũng dùng bao nếu như đêm đó có xảy ra “chuyện ấy”. Trước giờ anh vẫn cẩn thận như vậy có lẽ anh cũng tính toán chuyện xa xôi, 1 ngày họ không lấy nhau thì cũng tránh để lại hậu quả. Đêm đó My quá say nên chẳng nhớ được gì cả.
Ảnh minh họa
Nhưng những ngày sau đó My lại nhắc tới chuyện đám cưới nhưng Long vẫn bảo cho anh thêm thời gian. Khoảng cuối tháng đó, có chuyến hàng bên Thái cô bạn gửi về, My nhắn tin cho Long xem lần này anh có nhận lấy buôn để bán như mọi khi nữa hay không. Nhưng khi nhắn vô tình cô lại gõ thiếu chữ:
– Em co thai rồi đó. Anh tinh sao?
Lúc đó gửi đi My cũng không để ý nhưng đợi cả tiếng cũng không thấy bạn trai hồi âm tin nhắn của mình. Lúc ấy mở tin nhắn ra đọc lại cô mới ngã ngửa khi mình nhắn thiếu chữ. Biết đâu Long đã hiểu lầm tin nhắn đó là: “Em có thai rồi đó. Anh tính sao?”.
My gọi điện định giải thích lại cho Long hiểu nhưng điện thoại của anh liên tục báo thuê bao. Vậy là đã rõ, Long hoàn toàn không muốn tiếp tục với My nữa rồi. Có lẽ anh đã nghĩ cô có thai và anh không hề muốn chịu trách nhiệm về cái thai đó. Việc anh nói cho thêm thời gian chỉ là cái cớ, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra lý do để hoãn chuyện đám cưới mãi mãi đây mà.
Quá chán nản chiều ấy My đóng cửa hàng phi thẳng tới nhà cô bạn thân nằm khóc cô bạn thân gặng hỏi mãi My mới nói:
– Ông Long chắc định chia tay tao rồi. Vừa giờ tao nhắn thiếu chữ chắc ông ấy nghĩ tao có thai. Gọi lại điện thoại ông ấy toàn thuê bao, ông ấy nghĩ tao có thai thật nên chối bỏ trách nhiệm rồi.
– Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đi. Dù sao như thế cũng hay, mày cũng hiểu được lòng dạ con người ta. Đau trước còn hơn là đau sau, đời còn dài rồi mày sẽ tìm được người tốt.
Cô bạn thân động viên mãi cuối cùng My cũng nguôi nguôi. Cô quyết định về nhà không sợ bố mẹ lại đợi cơm. Nhưng vừa mới tới cổng My giật mình trước cảnh tượng bên trong, không biết nhà có việc gì mà lại đông người bên trong như thế. Vừa nhìn thấy My chị cô chạy ra:
Ảnh minh họa
– Trời ơi em đi đâu giờ mới về làm cả nhà đợi từ chiều, ra cửa hàng thì đóng cửa, gọi điện thì không liên lạc được. Nhanh vào đây đi.
– Có chuyện gì vậy. Điện thoại em hết pin em không biết.
– Cứ vào nhà đi đi đã không nhà chú Long chờ từ chiều tới giờ.
Vào bên trong My bàng hoàng khi nhìn thấy Long cùng với bố mẹ anh đã ngồi sẵn ở đó. Anh ra dắt tay cô vào. Thì ra đúng là Long đã hiểu nhầm tin nhắn của My là cô có thai nhưng không phải anh chối bỏ cái thai đó mà anh đã bảo bố mẹ tới xin cưới liền, anh tin là My có thai thật vì hôm 2 người trong nhà nghỉ anh đã không dùng “bao” như mọi khi.
– Đợt vừa rồi anh bảo em cho anh thời gian là vì anh đang tiền để mua nhà. Anh muốn trước khi cưới em có thể mua 1 ngôi nhà để tặng em. Nhưng giờ bố mẹ nói sẽ cho anh vay thêm tiền đủ mua nhà rồi, cưới xong anh sẽ làm trả nợ nốt cho bố mẹ.
– Em… em xin lỗi đã trách lầm anh.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.