Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Hận vợ mất trinh, chồng đưa gái về ép vợ đứng nhìn rồi mang đồ lót của họ đi giặt

Không hiểu sao chồng lại biết được việc mình mất trinh dù Linh đã giấu nhẹm đi. Gạt nước mắt cay đắng khi đêm tân hôn chồng ép đứng nhìn anh ân ái với người phụ nữ khác không phải mình Linh đau đớn…

Sát ngày cưới Hùng vô tình gặp Tuấn (tình cũ của vớ sắp cưới). Muốn kích đểu Tuấn, Hùng đưa luôn cho anh ta cái thiệp cưới của mình rồi không quên cảm ơn Tuấn đã làm mất Linh để anh có cơ hội cưới cô về làm vợ. Thế nhưng Tuấn lại vỗ vai nói thầm với Hùng.

– Chú tưởng chú vớ được mỏ vàng ư? Anh ngủ với con Linh chán chê rồi mới thải ra, ai dè chú lại thích dùng cái đồ người ta vứt đi như thế? Thôi thì chúc chú đổ vỏ vui vẻ nhá, còn anh á, nỗi nhục lớn nhất đời này là đi đổ vỏ đấy. Haha.

– Mày… mày nói láo. Linh không phải như thế?

– Kiểm tra thì biết anh nói láo hay không nhá. Yêu mà không ngủ thì chỉ có dại thôi chú em ạ, nhưng nhìn tướng chú là hợp với việc đổ vỏ đấy.

Tuấn bỏ đi, Hùng xe nát chiếc thiệp cưới tức giận vô cùng. Thì ra Linh đã mất trinh, anh chỉ là thằng đổ vỏ mà thôi, thế mà anh cứ tin Linh là gái ngoan, vẫn còn trong trắng nên mới vui vẻ cưới em như vậy. Bực, Hùng muốn hủy hôn ngay lập tức, nhưng ngày mai là cưới rồi, hủy giờ bố mẹ giết anh mất.

Hận vợ mất trinh, chồng đưa gái về ép vợ đứng nhìn rồi mang đồ lót của họ đi giặt

Mày… mày nói láo. Linh không phải như thế? (ảnh minh họa)

Cố cắn răng chịu đựng nỗi nhục này mà làm đám cưới với Linh. Thế nhưng đám kết thúc Hùng đã bỏ ra ngoài uống rượu đến khuya muộn mới về. Thấy chồng đập cửa, Linh vội mở nhưng anh lại mang gái về nhà và xô Linh gã quát lên.

– Loại vợ mất trinh như cô mở mắt to ra mà nhìn tôi ngủ với gái đây này. Tôi ngu khi mới lấy đứa con gái hư hỏng như cô, từ giờ phút này cô sẽ phải sống trong dằn vặt, đau đớn cả đời.

– Anh… anh nói gì thế? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, sao anh lại đưa người đàn bà này về.

– Tôi thích đưa ai về mặc xác tôi, loại con gái không còn trinh như cô không có tư cách. Dám chơi thằng này à?

Không hiểu sao chồng lại biết được việc mình mất trinh dù Linh đã giấu nhẹm đi. Gạt nước mắt cay đắng khi đêm tân hôn chồng ép đứng nhìn anh ân ái với người phụ nữ khác không phải mình Linh đau đớn vô cùng. Những tưởng anh đày đọa cô thế là xong, thế nhưng khi 2 người đó vừa vui vẻ xong thì Hùng ném 2 chiếc quần lót vào mặt vợ quát lên.

– Mang nó đi giặt ngay! Giặt sạch vào không tôi tát chết cô.

– Dạ.

Không dám nói câu gì, Linh ngoan ngoãn ôm 2 chiếc quần lót của chồng và tình địch đi giặt. Bỏ nó xuống chậu nước mà cô uất hận tột cùng. Nghĩ mình không thể hiền mãi được như này, Linh liền đánh tráo chiếc quần lót y hệt như quần lót của ả bồ kia rồi lén thả thứ này vào.

Sáng hôm sau, cô mang đồ vào cho chồng và con đàn bà ti tiện kia mặc. Nhìn thấy Linh, ả ta cười khẩy tỏ vẻ khinh thường rồi khênh kiệu mặc đồ. Thế nhưng, 5 phút sau khi mặc chiếc quần lót Linh đã đánh tráo đó ả bỗng lên cơn co giật, người tím, sùi cả bọt mép rất đáng sợ. Hùng thấy thế, liền sơ cứu cho cô ta mà chân tay run nẩy bẩy.

Hận vợ mất trinh, chồng đưa gái về ép vợ đứng nhìn rồi mang đồ lót của họ đi giặt

Linh nhuốt nước mắt nhìn chồng tân hôn với gái rồi phải đi giặt đồ cho ả (ảnh minh họa)

Tỉnh lại sau cú chết hụt đó, ả ta run rẩy kéo quần lót rồi khóc thét lên khi thấy “chỗ ấy” bị biến dạng, thì Linh liền bảo.

– Eo “cái ấy” của cô ghê thế? Nó thành ra thế này là do cô ngủ với nhiều người quá đúng không? Kinh chết đi được, chồng à lần sau anh có ngủ với cô nào thì nhớ chọn rau sạch mà ngủ nhá. Ai đời lại cặp với gái làng chơi, ngủ với trăm thằng rồi. Vừa cô ta bị giật, sùi bọt mép thế lẽ nào là ân ái quá đà, 1 ngày tiếp mấy anh phải không?

– Chị… chị đừng có nói liên thiên?

– Thế cô lý giải vì sao cô bị thế đi?

– Tôi… tôi…

– Đủ rồi, cô rời khỏi đây đi. Đây cầm 500 ngàn coi như là lệ phí qua đêm, dính phải cô là nhọ rồi, khéo tôi phải đi kiểm tra xem có lây bệnh xã hội ngay mới được.

Đuổi ả kia về, Hùng bực dọc ngồi nhìn Linh với ánh mắt khó chịu. Không nói 1 lời Linh đi vào nhà tắm, tiêu hủy ngay cái thứ thuốc đêm qua cô đã ngâm quần lót của tình địch vào để ngấm thuốc. Ai dè sáng nay ả ta vừa mặc vào đã phát huy công dụng của thuốc đến đáng sợ như thế. Trị kẻ thứ 3 xong 1 lượt, ngay sau đó Linh đi vá trinh để lừa chồng.

Gần 1 tháng kể từ khi kết hôn, Hùng mới đụng vào người vợ ai dè ân ái xong anh thấy giọt máu trinh rơi xuống thì tá hỏa hỏi vợ. Gỉa bộ, Linh liền diễn ngay.

– Thực ra em vẫn còn trinh, chắc anh nghe gã Tuấn nói em mất trinh với lão đúng không? Là hắn muốn phá đám, trả thù em nên mới nói anh nghe như vậy. Anh tin người ngoài hơn vợ thế sao?

– Thì nó nói thế, ai chẳng tin chứ? Nhưng giờ thì tốt rồi, vợ vẫn còn trinh và anh đã lầm khi tin thằng cha đó. Xin lỗi vợ vì anh đã làm vợ tổn thương. Anh sai rồi, từ giờ anh sẽ bù đắp cho vợ thật nhiều.

– Anh hứa đó nha.

Lừa chồng 1 cú ngoạn mục, sau lần đấy Hùng tin vợ còn trinh mà chuộc lỗi với vợ bằng cách yêu thương, nâng niu vợ hơn, giờ thì cô hạnh phúc lắm, không phải lo lắng điều gì hết. Phải chăng Linh quá giỏi trong việc xoay chuyển tình thế đã rồi?

Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: