Tôi đã chia tay anh đến hàng chục lần. Ban đầu anh ấy rất buồn và quyết yêu tôi đơn phương. Sau đấy anh ấy bảo cảm ơn và anh sẽ làm như lời tôi nói. Anh ấy dần không gọi điện, nhắn tin nữa. Mà tôi nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời…
Người yêu tôi hơn tôi hẳn 6 tuổi. Trong quá trình yêu nhau tôi cảm thấy tôi không thực sự yêu anh sâu sắc. Tôi cũng sợ không hợp tuổi (6 tuổi- lục hại) lấy về sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Nên nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi đã nói với anh ấy là hãy chia tay đi, để anh ấy tìm người mới vì tôi còn trẻ (22 tuổi). Tôi chưa có công việc ổn định và sẵn sàng cho việc kết hôn, hơn nữa bố mẹ tôi cũng không thích anh.
Có lẽ tôi đã nói đến hàng chục lần như vậy. Ban đầu anh ấy rất buồn và quyết yêu tôi đơn phương. Sau đấy anh ấy bảo cảm ơn và anh sẽ làm như lời tôi nói. Sau đó anh ấy dần không gọi điện, nhắn tin nữa. Mà tôi nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời
Tôi đã chia tay anh đến hàng chục lần (ảnh minh họa)
Khi tôi hỏi thì anh bảo “anh muốn thử lòng em”. Tôi ức quá nên cứ mỗi lần như thế tôi lại đòi chia tay thêm một lần nữa. Kể từ đó, bọn chúng tôi không liên lạc.
Tôi cảm thấy mông lung về mối quan hệ này và không biết có nên tìm gặp anh hay không? Vì nếu gặp rồi mà không tiếp tục thì để làm gì. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tôi. Nhiều lúc tôi không nhớ gì về anh ấy nhưng nhiều lúc nhớ đến cồn cào. Tôi rất thích ở cạnh anh ấy và muốn gặp anh ấy. Đặc biệt là giữa chúng tôi cảm giác rất hòa hợp về cảm xúc (ý tôi là nói chuyện, ôm, hôn)
Người mà tôi muốn lấy làm chồng thì cần là bờ vai vững chắc, đặc biệt lúc tôi buồn nhưng anh không làm được điều đó. Tôi chỉ cảm thấy thích ở cạnh anh vì những hành động anh làm rất ngọt ngào, lãng mạn.
Vậy tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không, có nên gặp anh ấy không
?
Độc giả: Ngô Mai Nga
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.