Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Hộp bao cao su mỗi ngày mất 1 chiếc còn vợ thì cứ kêu đau ‘chỗ ấy’

Mất “bao” liên tục là thế, thế nhưng điều tôi thấy khả nghi hơn cả là vợ tôi. Cô ấy dạo này liên tục kêu đau “chỗ kín” nếu tôi muốn chạm tay vào. Thế là…

Đợt nó tôi bị ngã xe phải bó bột chân, đi bằng nạng suốt nên nghỉ ở nhà dưỡng thương và cắt luôn cái khoản chăn gối với vợ. Mấy tháng trời không được gần gũi với vợ tôi bí bách lắm, nhưng muốn cũng bất lực vì chân với cẳng thế này nào có làm được gì, thành ra hộp bao cao su cứ vứt xó đấy chả dùng đến.

Rồi 1 hôm buồn buồn, tôi mở ngăn tủ đựng bao cao su của 2 vợ chồng ra xem. Quái lạ, trước khi tôi bị ngã xe tôi mua đến cả trăm hộp vứt vào đó dùng dần mà giờ còn đúng có 17 hộp. Nghi có kẻ trộm bao cao su mà tôi nghĩ mãi không ra là ai. Từ hôm để ý tới tủ bao cao su thì tôi thấy hôm nào cũng mất 1 chiếc mà chẳng hiểu thằng trộm nó lấy từ lúc nào.

Mất “bao” liên tục là thế, thế nhưng điều tôi thấy khả nghi hơn cả là vợ tôi. Cô ấy dạo này liên tục kêu đau “chỗ kín” nếu tôi muốn chạm tay vào. Hỏi thì vợ bảo chắc đi lại nhiều quá nên nó đau rát mà tôi thấy nghi, cô ấy làm văn phòng ngồi 1 chỗ đi đâu mà nhiều.

Nghĩ vợ nói dối và là hung thủ trộm bao cao su, để điều tra làm rõ mọi việc tôi liền bí mật bơm thứ này vào từng chiếc bao cao su rồi chờ đợi kết quả. Mới bơm hôm trước, hôm sau kiểm tra đồ lót của vợ tôi đã sốc óc khi đũng quần em có mùi của dầu ăn. Tối qua tôi lén bơm 1 lượng nhỏ dầu ăn vào bao cao su và đích thị là em đã sử dụng nó, nếu không dùng sao có cái thứ này ở đũng quần em được chứ.

Hộp bao cao su mỗi ngày mất 1 chiếc còn vợ thì cứ kêu đau chỗ ấy

Cô ấy dạo này liên tục kêu đau “chỗ kín” nếu tôi muốn chạm tay vào (ảnh minh họa)

Tự suy luận là thế, để chắc chắn hơn tôi âm thầm theo dõi vợ. Đêm hôm đấy tôi giả vờ ngủ để xem động tĩnh của vợ thế nào. Đúng 3h đêm em bật dậy cứ lén lút đi ra sau nhà tay cầm chiếc bao cao su. Vừa nhìn theo tôi đã chết sững thấy 1 người đàn ông cao to vật em xuống mà cứ thế ân ái như đúng rồi. Là lão Hùng hàng xóm. Hóa ra là vợ tôi ngoại tình, vợ những chiếc bao cao su kia là em và nhân tình sử dụng. Hùng hục ân ái với nhau thế kia sao vợ không đau rát “chỗ ấy” suốt như thế.

Muốn dạy cho vợ bài học, tôi gọi điện cho chị vợ lão nhân tình của vợ. Nửa đêm nghe tin chồng đi hú hí chị ta điên lắm, hùng hổ cầm gậy sang nhà tôi lao vào đánh ghen như đúng rồi. Bất ngờ bị đánh, không kịp trở tay 2 kẻ đó cứ ôm nhau gào khóc van xin.

– Vợ ơi, đừng đánh nữa. Em hiểu lầm rồi, anh và Lê (vợ tôi) không có gì cả. Anh đi qua nhà Lê chẳng may gặp cô ấy thì đừng nói chuyện tý thôi.

– Nói chuyện mà cởi sạch đồ thế này à? Con đàn bà đê tiện, hôm nay tao phải cho mày chết mới được.

– Chị… em xin chị, chị đừng đánh vào bụng em nữa, em đang có… thai.

– Cái gì? Có thai? Là con của ai?

– Con… của chồng em ạ?

Nghe đến đoạn này thì tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi lao ra mà tát cho vợ cái cháy má.

– Con của tôi, 5 tháng nay tôi và cô có quan hệ đâu mà có con được. Đừng có điêu không cô chết với tôi đó.

Hộp bao cao su mỗi ngày mất 1 chiếc còn vợ thì cứ kêu đau chỗ ấy

Kết quả khiến tôi sốc (ảnh minh họa)

– Á, à. Vậy là mày chửa với chồng tao đúng không? Con đ* này, bà phải giết mày mới được.

Tức sôi máu lên chị vợ Hùng lao vào đánh Lê như đúng rồi. Bực dọc về chuyện vợ có thai với nhân tình tôi cũng chẳng thèm can nữa để 2 người đàn bà đó xử lý nhau. Tên Hùng sợ xanh mặt chuồn ngay lập tức. Còn tôi thì đi vào nhà gọi điện thoại cho bố mẹ vợ mà bảo.

– Bố mẹ đến đón con gái về đi. Nó ngoại tình giờ chửa với thằng khác thì không xứng làm vợ con nữa. Con không thể chấp nhận loại vợ như nó.

Sốc óc về điều đó, bố mẹ vợ nửa đêm đến. Vừa nhìn thấy con gái bị đánh ghen đến bầm dập cả người ngồi khóc ở góc sân bố vợ liền vào nói với tôi.

– Tha cho nó lần này được không con? Chỉ 1 lần duy nhất này thôi, nể mặt bố mẹ đi. Nó dại dột đi ngoại tình là sai nhưng con hãy cho nó cơ hội sửa sai nhé.

– Con xin lỗi bố, con đã quyết rồi, đời con ghét nhất là bị phản bội ạ. Bố đưa cô ta về đi.

Bố mẹ vợ tủi nhục đưa con gái về, tôi nhìn theo mà lòng buồn rười rượi. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có phút giây vợ chồng tôi phải như thế này. Tôi xử lý mọi chuyện như thế này liệu có quá đáng quá không, dù sao cô ấy cũng là vợ tôi?

Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: