Anh về khiến chị ngỡ ngàng. Vui quá nên chị quên mất luôn cả cái chuyện bác sĩ dặn kia. Nhớ vợ quá, anh lôi ngay chị vào phòng đòi ‘trả bài’….
Ai cũng nói chị xấu, chị không xứng với anh. Nhiều người con nói rằng, chắc chị bỏ bùa bỏ bả gì đó thì mới lấy được anh. Nghe người ta nói thế, chị lại phật lòng, tủi thân nhiều lắm. Còn anh, mỗi lần thấy chị buồn, lại nhẹ nhàng ôm chị vào lòng mà thì thầm:
-Lời thiên hạ, em để ý làm gì. Trong mắt anh, em luôn là người xinh đẹp nhất. Mà anh anh yêu em, lấy em có phải vì ngoại hình của em đâu, anh lấy em vì tâm hồn của em cơ mà. Chỉ cần vợ chồng mình mãi hạnh phúc bên nhau thế này là được.
Chị biết anh không phải là kẻ hai lòng, không sống giả dối. Bao nhiêu năm yêu nhau, anh luôn hết lòng vì chị, giờ về chung sống dưới một mái nhà, đã được 3 năm nay rồi anh cũng chưa bao giờ làm việc gì khiến chị phải đau lòng, phiền muộn. Nhưng anh càng tốt, càng hoàn hảo, chị lại càng tự thấy hổ thẹn. Chị chẳng được xinh đẹp, duyên dáng bằng người. Chị cứ có cảm giác mỗi lần chị ra ngoài cùng anh là lại có bao nhiêu ánh mắt quay ra soi mói chị. Nếu như không có những lời động viên của anh, chị không biết chị sẽ vượt qua thế nào nữa.
Anh chị đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Trong mắt chị, anh là người cha tuyệt vời. Nhiều người vợ sau khi sinh con xong thường lo sợ chồng mình sẽ ngoại tình, còn chị, chị lại sợ bản thân mình vốn đã không xứng đáng với anh nay lại càng không xứng hơn nữa.
(Ảnh minh họa)
Sinh xong, chị sồ sề khủng khiếp, đã xấu rồi lại càng xấu hơn. Đặc biệt là chuyện chăn gối vợ chồng, chị cứ có cảm giác “chỗ đó” của chị sau lần sinh nở đã bị tàn phá tệ hại. Mỗi lần gần gũi nhau, chị thấy thương anh lắm, chị có cảm giác như anh đang cố gắng chịu đựng cơ thể xập xệ của chị vậy. Bạn thân của chị nói với chị:
-Nhìn mày, đến tao còn thấy chán nữa là chồng mày. Mày nên nhớ rằng đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, muôn đời nay vẫn vậy. Cứ cho là chồng mày bây giờ yêu mày, thương mày đi nhưng có ai đảm bảo rằng cứ nhìn mãi cái thân hình ngấn mỡ kia của mày, anh ấy sẽ không chán không? Tao lo cho mày thì tao mới nói thôi.
-Tao biết chứ, tao đang cố giảm cân rồi nhưng vẫn không ăn thua.
-Bỏ quách cái giảm cân vớ vẩn của mày đi. Mày ngoài giảm cân ra, còn phải tu sửa nhiều. Nhưng mà phải có thời gian.
Chị nghĩ đi cũng khó vì anh có mấy khi phải đi xa nhà đâu. Rồi bất ngờ…
-Anh phải đi công tác 3 tháng. Anh không muốn đi nên đang xin nghỉ.
-Anh cứ đi đi, đừng lo cho em với con. Ở nhà em sẽ chăm sóc tốt cho con mà. Đây là công việc, nói nghỉ là nghỉ sao được anh.
Anh ôm chị vào lòng, dặn dò chị phải giữ sức khỏe, dặn con phải ngoan. Anh nói anh sẽ về sớm.
(Ảnh minh họa)
Anh vừa đi, chị đã dành ra thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Chị muốn tạo bất ngờ cho anh khi trở về. Công nhận người ta nói đúng, chẳng có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không chịu làm đẹp. Nhìn chị thay đổi, ai cũng ngạc nhiên lắm. Chị còn muốn anh bất ngờ hơn nữa cơ. Chị đi tu sửa một chút “chỗ đó”, chị muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chị dự định phải hai tuần nữa anh mới về thì vẫn kịp để chị thay đổi. Không ngờ anh lại về sớm…
Anh về khiến chị ngỡ ngàng. Vui quá nên chị quên mất luôn cả cái chuyện bác sĩ dặn kia. Nhớ vợ quá, anh lôi ngay chị vào phòng đòi ‘trả bài’. Chị cũng vì nhớ anh quá, cảm xúc cuốn hết đi tất cả để rồi giữa chừng anh khóc thét khi chạm phải thứ gì kỳ dị trồi lên từ phần kín của chị:
-Em làm gì với nó thế này? – Anh nhơ ngác
-Em, em có làm gì đâu anh, em chỉ muốn nó nhỏ lại một chút thôi mà!
Anh nhìn miếng gạc, ngớ người.
-Giời ạ, anh có chê bai gì đâu mà em phải làm đau mình thế này chứ?
-Có đau gì đâu anh, em chịu được mà.
-Nghe này, anh yêu tất cả những gì thuộc về con người em. Kể cả cái xấu nhất nên anh xin em đừng cố gắng thay đổi điều gì cả. Em xấu hay đẹp, tình yêu của anh dành cho mẹ con vẫn vậy. Mà em xấu đi cũng là vì sinh con cho anh cơ mà.
Chị rơi nước mắt vì lời anh nói. Chị thấy mình thực sự may mắn lắm, hạnh phúc lắm khi có được người chồng yêu thương vợ, không chê vợ như anh. Chị chẳng mong giàu có, đời này, chị chỉ mong cả gia đình sẽ được sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau mà thôi.
Linh San/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.