Cô dự tính đi làm rồi sau này có muốn thì xin đứa con về nuôi. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên như vậy trôi qua, ấy thế nhưng khó khăn này chưa hết thì khó khăn khác đã ập đến.
Ngày xưa Hằng cố gắng theo đuổi con đường đại học vì đối với cô đó là con đường giúp cô thoát nghèo được. Vậy nhưng ở cái xã hội này giỏi thì cũng phải có tiền, dù ra trường với tấm bằng loại ưu nhưng Hằng vẫn không xin được việc. Không còn cách nào khác cô đành phải đi làm bưng bê trong quán bar, dù nhiều tai tiếng nhưng với mức lương 7 triệu/tháng có thể giúp cô trang trai được cuộc sống và cho phụ giúp bố mẹ dưới quê.
Mải kiếm tiền nên đến khi nhìn lại thấy bạn bè đã chồng con hết cả thì Hằng vẫn độc thân. Nhiều người nói cô đi tìm người đàn ông mà lấy có chỗ nương nhờ, thế nhưng Hằng nghĩ gái nghèo như cô tốt nhất là không lấy chồng vì có lấy cũng bị chồng khinh. Cô dự tính đi làm rồi sau này có muốn thì xin đứa con về nuôi. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên như vậy trôi qua, ấy thế nhưng khó khăn này chưa hết thì khó khăn khác đã ập đến.
Mẹ Hằng ở quê gọi điện lên báo bố cô ở nhà ốm nặng phải mất 50 triệu để phẫu thuật. Đối với Hằng lúc đó mọi thứ như sụp đổ, cô chạy vạy khắp nơi nhưng không một ai cho vay cả vì họ nghĩ cho cô thì coi như mất không đòi được. Thương cảnh Liên khó khăn như vậy thì mấy cô chị làm trong quán bar khuyên nhủ.
( ảnh minh họa )
– Mày khó khăn bọn chị cũng thương nhưng mày hiểu mà, bọn chị như mày thôi kiếm được đồng nào là về gửi cho gia đình. Vậy nên chị khuyên mày giờ có đi vay ko ai cho đâu, chi bằng mày bán trinh đi…được khối tiền.
– Bán trinh….nhưng em biết bán cho ai. Em quê mùa như này có ai thèm đâu.
– Mày nhầm to rồi, đại gia bây giờ toàn thích gái quê thôi. Không ấy thì mày bán trinh cho giám đốc quán bar ấy, ông ấy tuy đã 60 tuổi…nhưng sung sức lắm. Hơn nữa ông ấy cũng thích mày từ lâu còn gì. Người ta già nhưng có tiền…mày bán trinh cho ông ta còn hơn bán cho đại gia khác đấy.
Hằng vốn tự nhủ sẽ không bao giờ bán thân, vậy nhưng nghĩ đành nào mình cũng không lấy chồng nên Hằng quyết định tìm giám đốc để bàn chuyện mua trinh. Khỏi phải nói lúc đó vị giám đốc ngạc nhiên vô cùng.
– Em muốn bán trinh thật sao?
– Vâng ạ. Đành nào tôi cũng không có ai lấy đâu…nên xin giám đốc hay mua trinh tôi ạ. Tôi cần tiền phẫu thuật cho bố ở quê…nên xin anh hãy trả cho tôi 50 triệu được không?
Vị giám đốc gật đầu rồi hẹn Hằng đến khách sạn. Vậy nhưng khi vào khách sạn thì anh ta nói luôn.
– Em muốn 50 triệu thì tôi trả 50 triệu…Nhưng….với điều kiện là em phải chiều tôi 5 hiệp liên tiếp.
( ảnh minh họa )
– 5 hiệp ư? Nhưng anh già rồi…à không anh 60 tuổi rồi sao đủ sức chứ?
– Em không nghe câu gừng càng già càng cay à? Em đồng ý thì 50 triệu sẽ thuộc về em.
Tất nhiên Hằng đồng ý vì không còn cách nào khác, cô chỉ sợ mình không đủ sức mà thôi.
– Vì là lần đầu của em nên cứ thoải mái đi nhé…anh sẽ không làm đau đâu.
Và rồi sau khi nhắm mắt cho xong 1 hiệp thì Hằng cũng thả lòng người chờ đến 4 hiệp tiếp theo. Vậy nhưng vị giám đốc dừng lại rồi mặc lại áo quần…
– Anh…anh sao vậy? Anh nói làm 5 hiệp sẽ cho tôi 50 triệu mà….Sao lại dừng…có phải vì tôi làm tình chán không?
– Không phải…mà vì tôi muốn ra điều kiện khác. Bố em đang nằm viện phẫu thuật đúng không? Vậy thì chúng ta đến thăm bố em nhé.
– Tại sao chứ? Điều kiện mà anh nói là gì?
– Tôi muốn cưới em làm vợ. Tôi thích em lâu rồi…có lẽ tôi không xứng với em vì em còn quá trẻ nhưng tôi thật sự yêu em. Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ rồi trả lời tôi. Giờ thì để tôi đưa em đến thăm bố nhé.
Nghe vị giám đốc nói câu đó thì Hằng bật khóc, cô không biết là vui hay bỡ ngỡ. Chỉ có điều Hằng cảm kích vị giám đốc vô cùng, ít ra lúc này có anh ở bên là cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.