Tôi được sinh ra trong nhà chỉ có 7 đứa con. Mà sau này lớn lên, khi có gia đình rồi tôi vẫn còn cảm nhận được, thèm sự quan tâm của mẹ…
Trước kia ở xã tôi, làng tôi nhà nào ít cũng đẻ 6 đến 7 đứa con. Nhà nhiều thì có đến 9, 10 đứa. Thậm chí, có nhà còn có tới 12, 13 đứa nữa kia. Tôi được sinh ra trong nhà chỉ có 7 đứa con. Mà sau này lớn lên, khi có gia đình rồi tôi vẫn còn cảm nhận được, thèm sự quan tâm của mẹ đến mức nào.
Tôi còn nhớ từ khi tôi một tuổi rưỡi đã không còn được ngủ với mẹ nữa. Tất cả mọi thứ đều là bà ngoại tôi trông. Đến khi tôi lớn tướng rồi mà bà vẫn quạt hàng đêm cho 3 chị em tôi ngủ. Bà kể chuyện cổ tích Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Tấn Thanh… cho chị em tôi nghe đến nỗi tôi thuộc nằm lòng. Đến giờ 53 tuổi rồi mà tôi vẫn còn đọc lại được các truyện đó. Còn về ăn uống lúc bấy giờ thì nhà đông người có sao ăn nấy. Không ăn nhanh thì hết phần chẳng ai quan tâm.
Từ khi tôi một tuổi rưỡi đã không còn được ngủ với mẹ nữa (ảnh minh họa)
Bây giờ thấy con tôi, rồi cháu tôi nó được sự quan tâm chăm sóc mọi mặt. Thật quả là sung sướng. Tôi thấy thế hệ chúng tôi quá thiệt thòi. Mong rằng những người phụ nữ ngày nay đừng ai còn có tư tưởng trời sinh trời dưỡng như thế hệ bố mẹ chúng tôi. Để con cái phải khổ, phải thiếu, phải thèm hơi mẹ nữa.
Bảo Dương
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.