Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Lấy chồng, cứ tưởng đời lên tiên ai ngờ bước chân vào địa ngục

Hắn rủ rê tôi mọi cách cuối cùng hắn cũng “bóc trần” được tôi một cách khéo léo. Nhờ sự nhiệt tình và cách làm tình giỏi hắn làm cho tôi nghiện sex

Năm nay tôi 24 tuổi vậy mà đã hai đứa con nheo nhóc. Cái tuổi mà bạn bè tôi còn đang check in khắp mọi nơi, nay đây mai đó với những bức ảnh lung linh tràn ngập trên facebook . Còn tôi đang ngập mặt trong bỉm khai thối và mùi hoi của sữa, ngập trong thuốc thang và ngập trong một đống đủ các loại tiền.

Chồng thì đi gái lại một nách nuôi hai đứa con, một lên ba và một tròn tuổi là rất khổ. Nhưng tôi chẳng dám một lời kêu than với ai ngay cả mẹ đẻ cũng không dám hé nửa lời. Bởi mọi đau khổ đều do sự mông muội và sự bồng bột của tuổi trẻ mà ra.

Tôi cũng được ăn học như ai, cũng có ước mơ được mặc những bộ váy công sở  đi những đôi guốc cao với dáng đi đầy tự tin. Vậy mà lắm sự diễn ra bất nhờ vào năm thứ hai đại học. Tôi quen hắn ở bệnh viện quê khi chăm bà nội ốm, hắn cũng chăm bà nội hắn. Oái ăm thay bà hắn lại nằm cạnh bà tôi và hai bà thân thiết muốn kết thông gia. Nhờ có sự nhiệt tình của hai bà chúng tôi thân thiết nhau lúc nào không hay. Hắn xin số điện thoại tôi và sau đó dùng chiêu trò khủng bố điện thoại của tôi. Tôi cảm tưởng nếu một ngày hắn không gọi được cho tôi thì hắn ăn không ngon và đi vệ sinh không được thoải mái thì phải. Chính sự nhiệt tình của hắn làm tôi tưởng là tấm chân tình nên đã gật đầu đồng ý yêu hắn.

Lấy chồng, cứ tưởng đời lên tiên ai ngờ bước chân vào địa ngục

Hắn rủ rê tôi mọi cách cuối cùng hắn cũng “bóc trần” được tôi một cách khéo léo (Ảnh minh họa)

Tình yêu đi đôi với tình dục có vẻ đúng trong trường hợp của tôi. Hắn rủ rê tôi mọi cách cuối cùng hắn cũng “bóc trần” được tôi một cách khéo léo. Nhờ sự nhiệt tình và cách làm tình giỏi hắn làm cho tôi nghiện sex chỉ biết rằng một tuần mà không lên giường với hắn thì người tôi cứ bứt rứt khó chịu. Cuối cùng điều lo sợ nhất cũng đã đến dù tôi đã phòng xa dùng thuốc khẩn cấp để phòng tránh, “ tôi có thai”. Cái tin như sét đánh ngang tai làm tôi như từ trên mây rớt xuống thực tế phũ phàng, phải làm sao đây “bỏ hay không bỏ”. Câu hỏi đó cứ đóng đinh trong đầu tôi cả tuần làm tôi mắt ăn mất ngủ. Cuối cùng tôi nói với hắn để tìm cách giải quyết.

Chẳng hiểu lúc đó hắn ăn gì mà hắn suy nghĩ chín chắn vậy. Hắn về nói chuyện với gia đình. Bố mẹ hắn ra sức phản đối vì chúng tôi đang đi học sự việc dùng dằng và cái thai ngày một lớn. Đến tháng thứ 6 thì bà nội hắn biết và bà phán ngay câu “sai thì sửa, chửa thì đẻ có phải ghẻ đâu mà lây” thế là tôi và hắn cưới. Cứ tưởng đời được lên tiên từ đây ai ngờ từ bây giờ mới bước chân vào địa ngục trần gian.

Hồng Đăng

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.