Chị chẳng ngờ đi bắt chồng ngoại tình lại bị anh cho vào bẫy, nhưng là một cái bẫy ngọt ngào.
Dạo này chị thấy anh thích chải chuốt, ăn diện hơn, thỉnh thoảng lại về muộn và lý do giải thích thì quá vớ vẩn… chị bắt đầu nghi ngờ anh có bồ.
Giống như mấy bà vợ chia sẻ trên Eva chị bắt đầu bóng gió đe nẹt chồng:
- Chồng dạo này chăm chút hình thức thế, lại tính thả thính mấy em thư ký à?
- Em đừng có nghĩ linh tinh. Chồng ăn diện chút thì vợ càng đẹp mặt chứ sao.
Càng nghĩ chị lại càng nghi ngờ chồng có bồ. Vắt óc suy nghĩ một hồi, chị vẫn không tìm ra đối tượng mà chồng có thể cặp kè. Cơ quan thì toàn mấy chị già có chồng, có mỗi em thư ký trẻ đẹp thì đã là phần của sếp, làm gì tới lượt anh. Suy nghĩ một hồi , chị “ À” lên một tiếng, chắc là cô người cũ mới ở nước ngoài về rồi.
Nghĩ đến chị lại điên lên lồng lộn, đã chia tay mấy năm, chồng chị cũng yên bề gia thất, thế mà mới về nước đã ý ới hùn vốn cùng làm ăn với nhau. Vậy là, chắc tình cũ không rủ lại đến, chắc chắn họ gian díu với nhau. Chị điên lắm, chị không thể để yên được. Làm gì có chuyện chị để cho một con ranh dắt mũi mình. Thế rồi chị đâm ra bực dọc với anh. Thấy vợ đột nhiên cau có, tự dưng lại đá thúng đụng nia, anh cũng buồn lắm.
Rồi một buổi chiều, đang ngồi trong văn phòng chị đột nhiên nhận được tin nhắn của chồng : “ Tối nay mình gặp nhau ở địa chỉ ABB em nhé, anh nhớ em?”
Chị há hốc mồm, ngồi phịch xuống ghế. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chị chính thức phát hiện chồng có bồ bên ngoài.
Bởi lẽ, từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ chồng hẹn chị đến một địa chỉ khác để tâm sự, mà cái địa chỉ ấy cũng chẳng có kỷ niệm gì với cả hai.
Chỉ có thể là anh nhắn tin nhầm cho gái. Vậy là từ lúc nhận được tin nhắn chị cứ đứng ngồi không yên. Hết giờ làm cái, chị phi thẳng đến chỗ hẹn, vừa đi chị vừa nghĩ: “ Hôm nay thì bà cho ra ngô ra khoai, xem còn chối với cãi được nữa không?”
Vừa bước vào nhà nghỉ, hỏi phòng 503, chị đã thấy mấy cô lễ tân ríu rít bên tai: “ Chị hạnh phúc thật đấy, anh nhà vừa đặt một bàn tiệc đầy hoa hồng và nến?” Càng nghĩ chị càng điên, ở nhà vợ con thì chắt góp từng đồng thế mà đi với gái lại hào phóng đến vậy.
Xông lên cửa phòng, chị mới hé hé mở cửa, định tính giả vờ là cô tình nhân, đã thấy anh lên tiếng:
- Em vào đi, anh đợi em nãy giờ?
- Chị lồng lên: Anh đợi con nào ở đây hả? Thế này xem anh còn dám chối nữa không?
– Đợi con “lợn xề”của anh chứ con nào nữa. Đây chả bao giờ nhắm nhầm đâu nha.
Vừa nói anh vừa kéo chị lên giường. Chị tròn mắt không hiểu chuyện gì.
– Anh định cường bức em đấy à
– Ừ, nhưng vợ anh thì anh “ yêu”, làm sao lại phải cưỡng bức. Tại mọi ngày nhẹ nhàng thì vợ cứ nghi ngờ này nọ, nay anh cho vợ đi đổi gió…
- Anh. .. chả để chị nói thêm lời nào, anh cứ thế tiếp tục công việc của mình.
Chị chẳng ngờ đi bắt chồng ngoại tình lại bị cho anh vào bẫy, nhưng là một cái bẫy ngọt ngào.
Duyên Đoàn
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.