Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Mang 2 tỷ đến đòi vợ nhân tình nhường lại chồng ai ngờ chị đồng ý luôn

Nhìn chị quê mùa hơn tôi tưởng đấy. Thôi chị cầm 2 tỷ này đi làm đẹp rồi bán chồng lại cho tôi. Chỉ có tôi mới xứng ở bên anh ấy thôi.

Mang 2 tỷ đến đòi vợ nhân tình nhường lại chồng ai ngờ chị đồng ý luôn 

ảnh minh họa

Vợ chồng Khánh và Liên kết hôn đến nay đã được 4 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Được một gia đình hạnh phúc đầm ấm như vậy người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mà mơ ước có được tổ ấm như thế, vậy nhưng để có được như ngày hôm nay thì vợ chồng Liên đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ khi chồng leo lên được cái ghế phó phòng thì Liên quyết định nghỉ việc để ở nhà nội trợ chăm lo cho gia đình, mặc dù thời đại bình đẳng nam nữ nhưng Liên vẫn cho rằng người phụ nữ đứng phía sau hỗ trợ cho chồng thăng tiến mới là con đường đúng đắn nhất.

Nhiều người nói Liên dại vì đàn bà ở nhà nội trợ không khác gì dâng chông cho kẻ khác. Vậy nhưng hơn ai hết thì Vân tin tưởng vào người chồng của mình không bao giờ ngoại tình gái gú mà yêu thương vợ con hết mực. Thế nhưng trên đời này thì không ai nói trước được điều gì, dù có yêu vợ đến mấy nhưng bên ngoài xã hội có nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh thì rất khó kiềm chế nổi lòng. Và với Khánh thì cũng không phải trường hợp ngoại lệ, khi anh còn chưa có gì thì không ai nhòm ngó. Nhưng đến khi nắm giữ chức cao quyền trọng thì khối cô chân dài tình nguyện làm bồ nhí ở bện cạnh phục vụ anh, một lần vụng trộm thì sẽ có lần sau cứ như thế Khánh ngoại tình có bồ bên ngoài.

Ngoại tình mà vừa có bồ chiều vừa có vợ chăm khiến Khánh hí hửng vô cùng. Mỗi lần hú hí với bồ về thì trước mặt vợ Khánh vẫn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực.

Mang 2 tỷ đến đòi vợ nhân tình nhường lại chồng ai ngờ chị đồng ý luôn

( ảnh minh họa ) 

- Dạo này anh thường xuyên đi công tác quá đấy nhé…Có thật là vì công việc hay lại là đua đòi gái gú hả??

- Vớ vẩn, em đã thấy ai gái gú mà còn chiều vợ được như anh 3 hiệp 1 đêm chưa hả?? Anh chỉ có vợ thôi.

- Thế thì được. Em mà biết anh có bồ thì em “cắt” đấy nhé.

- Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo là không gái gú gì hết.

Nghe chồng nói như vậy thì Liên an tâm hẳn, cho đến một ngày thì Liên phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ cuộc điện thoại của ả nhân tình của chồng. Cô nhân tình không hả lòng với việc chỉ làm người thứ ba nên cô ta luôn tìm cách phá hoại để cho Khánh ly hôn với vợ rồi bản thân mình hưởng lợi ngồi vào vị trí bà chủ. Phát hiện ra chồng ngoại tình Liên đau đớn khóc lóc nhưng cô biết nếu cứ tình trạng này thì sẽ mất chồng vào tay người khác, gạt nước mắt cô quyết dùng biện pháp mềm dẻo để giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Nào ngờ chồng thì coi như xong còn cô bồ thì không phải là dạng vừa, cô ta liên tục tung ảnh nóng rồi dọa dẫm Liên bắt cô nhường chồng bằng được. Biết là càng nhún nhường thì cô bồ càng được thể làm quá lên nên Liên đã vạch sẵn kế hoạch hảo để xử lý ả nhân tình.

Ngày hôm đó ngay sau khi Khánh vừa bước ra cửa đi làm thì ngay lập tức cô bồ vênh váo xuất hiện với tâm thế chiến thắng, vậy nhưng Liên cũng không phải dễ bắt nạt cô mỉm cười lịch sự mời cô bồ vào nhà uống nước để nói chuyện ba mặt một lời. Chưa kịp rót cốc nước thì ngay lập tức cô bồ ném xuống nhà một bọc tiền rồi nói.

- Nhìn chị quê mùa hơn tôi tưởng đấy. Thôi chị cầm 2 tỷ này đi làm đẹp rồi bán chồng lại cho tôi. Chỉ có tôi mới xứng ở bên anh ấy thôi.

Cô bồ nghĩ đằng nào vợ không dám nhận mà tức điên tiết lên về làm âm với Khánh nên sẽ rồi ly hôn ngay. Vậy nhưng trái hẳn với suy nghĩ của cô ta thì Vân vui vẻ đồng ý.

- Trời đất…chị không ngờ chồng chị lại có cái giá cao như vậy đấy em ạ. Vậy chị bán cho em đấy…cứ từ từ mà hưởng thụ.

Mất 2 tỷ bồ đau điếng nhưng vẫn phải tỏ ra ngạo nghễ vì cô ta nghĩ làm vợ Khánh thì chẳng mấy chốc lấy lại được số tiền đó. Ngay hôm đó cô bồ kéo va ly đến ở luôn còn Liên thi hí hửng đi du lịch. Cứ tưởng mọi chuyện ổn nào ngờ làm tình nhân không sao, nhưng mới làm vợ 5 ngày thì cô bồ đã ân hận tột cùng. Từ sáng đến đêm cô ta làm không hết việc, đầu xù tóc rối không có thời gian làm đẹp. Trong khí đó Liên ăn mặc đẹp lại quyến rũ lại chồng mình. Lúc này cô ta mới thấy mình ngu tột cùng vì vừa mất tiền lại chẳng được ích gì.Đã vậy còn chịu làm ô sin cho Khánh và Liên đi du lịch với nha nữa. Chính vì thế mà sau 5 ngày cô ta kéo va ly chạy thẳng cô. Lúc đó Liên hả hê tột cùng với cách đánh ghen của mình.

Theo Blogtamsu

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: