Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Mẹ chồng đứng ngoài chờ con dâu sinh nở gần 10 tiếng đồng hồ

Lại chờ, bà cứ bấm chặt lo lắng cho 2 mẹ con Hằng. Con dâu bà vốn đã yếu sẵn, giờ lại khó đẻ thế này không biết nó có chịu được không. Đi đẻ không có chồng ở bên, mỗi mình chắc con bé tủi thân lắm.

Đang chuẩn bị đi chợ thì con trai gọi điện.

– Mẹ vào viện ngay đi, vợ con đang trở dạ đẻ trong đó rồi. Con đi công tác, sáng mai mới về được, mẹ vào chăm cô ấy giúp con với, cô ấy đang ở viện 1 mình.

– Con Hằng (con dâu) nó sắp đẻ rồi à? Con bé mới mang thai ở tháng thứ 8 mà.

– Chắc đẻ non. Cô ấy đang làm thì đau bụng dữ dội. Mẹ vào bệnh viện X luôn nhá.Có gì thì báo con.

– Được rồi, tao sắp xếp đồ vào với nó ngay đây.

Vội vào viện xem con dâu sinh đẻ thế nào. Con trai đã nhắn địa chỉ rồi phòng vợ đẻ các thứ rồi, giờ bà chỉ chờ ở ngoài đợi bế cháu nội thôi. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy con dâu đẻ xong. Y tá thì cứ chạy đi chạy lại với vẻ mặt khá căng thẳng. Kéo 1 cô y tá lại bà hỏi.

– Con dâu tôi thế nào rồi cô? Sao nó mãi chưa sinh thế, 7 tiếng trôi qua rồi.

– Con dâu bác khó đẻ. Hiện giờ bác sĩ đã quyết định cho chị ấy sinh mổ nếu không thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Bác đợi ở đây đi ạ, xong tụi cháu sẽ báo bác ngay.

Mẹ chồng đứng ngoài chờ con dâu sinh nở gần 10 tiếng đồng hồ

Con dâu tôi thế nào rồi cô? (ảnh minh họa)

Lại chờ, bà cứ bấm chặt lo lắng cho 2 mẹ con Hằng. Con dâu bà vốn đã yếu sẵn, giờ lại khó đẻ thế này không biết nó có chịu được không. Đi đẻ không có chồng ở bên, mỗi mình chắc con bé tủi thân lắm. Ngồi đợi tiếp đến chừng 10 tiếng sau bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vậy là cháu bà đã chào đời, bà mừng rơi nước mắt mà không biết con dâu bà có ổn không?

Lát sau y tá bế đứa nhỏ ra, bà đón lấy nó. Thằng bé giống bố y như đúc vậy. Ôm hôn cháu, bà không quên hỏi y tá.

– Con dâu tôi sao rồi, nó khỏe không cô?

– Chị ấy mất sức quá nhiều nên tạm thời ngất đi nhưng không có gì đáng lo ngại cả. Bác có thể vào thăm chị ấy ạ.

– Cảm ơn cô nhé.

Khi các y tá đẩy sản phụ về phòng hậu sinh, bà đã sốc óc khi người vừa sinh cháu trai cho bà không phải là Hằng mà là cô nào khác. Run rẩy về điều này, bà gọi điện cho Hằng xác thực.

– Mẹ gọi con có việc gì thế?

– Con đang ở đâu đấy? Con có ổn không?

– Con vẫn ở nhà bố mẹ đẻ ạ. Con khỏe, 2 hôm nữa chồng con đi công tác về con sẽ về nhà mình ạ.

– Con chưa sinh đúng không?

– Con mới tháng thứ 8 sinh sao được mẹ. Cháu mẹ phải ra đúng ngày chứ? Mà sao mẹ gọi điện hỏi toàn chuyện kỳ lạ thế.

– À, mẹ hỏi thế thôi. Con nghỉ ngơi đi.

Mẹ chồng đứng ngoài chờ con dâu sinh nở gần 10 tiếng đồng hồ

Khi các y tá đẩy sản phụ về phòng hậu sinh, bà đã sốc óc khi người vừa sinh cháu trai cho bà không phải là Hằng mà là… (ảnh minh họa)

Sốc óc khi con dâu vẫn chưa sinh mà con trai dám gọi điện cho bà vào viện với vợ đẻ. Cô gái này là ai, có liên hệ gì với con trai bà mà con cô ta lại giống con bà đến thế? Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây bà. Rồi đến khi cô ta tỉnh. Thấy bà, cô ta giật mình vội hỏi:

– Con… con của cháu đâu ạ?

– Nó được y tá đưa đi tắm rồi. Có chuyện này tôi muốn hỏi cô rõ ràng. Cô và con trai tôi có quan hệ gì?

– Dạ, thực ra cháu là bồ của anh ấy. Đứa bé này là con của anh ấy.

– Cái gì? Cô dụ dỗ, lừa con trai tôi ư? Sao cô dám phá hoại hạnh phúc gia đình nó chứ?

– Không phải cháu mà là con trai bác. Cháu là nhân viên của anh ấy, chính anh ấy đã cưỡng bức cháu, ép cháu phải làm bồ của anh ấy. Cháu mới có 24 tuổi, chưa chồng, cháu chưa bao giờ muốn làm người thứ 13, sống cảnh dơ nhuốc này.

– Cô nối dối!

– Giờ cháu nói gì bác cũng không tin. Vậy bác cứ đi hỏi con trai mình đi sẽ rõ ạ. Còn đứa bé này, cháu sẽ tự mình nuôi nấng nó, không cần gia đình bác hay anh Toàn chu cấp bất cứ thứ gì?

– Cô nói thật chứ?

– Dạ.

Ngồi nói chuyện 1 lúc sau thì Toàn hớt hải kéo vali vào. Thấy bồ, Toàn vội hỏi.

– Em thế nào rồi, con chúng ta đâu?

Chưa để cô ả kia trả lời, mẹ đã tát Toàn 1 cái thật đau rồi mắng anh.

– Mày có phải thằng đàn ông nữa không? Mày có vợ rồi vẫn gái gú bên ngoài là sao? Vợ mày cũng đang mang bầu đấy, nó sẽ thế nào khi biết chồng ngoại tình? Tao cho mày 2 sự lựa chọn.1 là đừng làm con tao, 2 là cắt đứt quan hệ với con bé này về xin lỗi vợ, không bao giờ được phép ngoại tình nữa.

– Mẹ… mẹ làm khó con thế sao? Đứa bé này là cháu mẹ mà?

– Cháu tao, tao sẽ có trách nhiệm. Nhưng mày đã làm gì cô gái này và vợ mày? Mày hủy hoại tương lai của người ta, làm mất lòng tin của vợ mày có đáng không? Mày lựa chọn đi.

– Thôi thì con chọn cách thứ 2. Anh xin lỗi em.

Kéo con trai rời khỏi đó về nhà, bà vẫn còn bực tứ hậm hực thay con dâu. Chuyện Toàn có con riêng bên ngoài bà vẫn giấu không cho con dâu biết. Nhìn nó luôn tin tưởng, dành những thứ tốt đẹp cho chồng mà bà thương con dâu vô cùng. Là phận đàn bà, lấy phải người chồng lăng nhăng là khổ 1 đời. Thôi thì bà sẽ làm mọi cách bảo vệ con dâu, hy vọng con trai bà biết thương vợ.

Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: