Tuần trước, Trang vừa đi chợ về đến nhà thì thấy mẹ chồng và chồng đang ôm nhau khóc. Không biết có chuyện gì, cô liền kéo chồng đứng dậy hỏi cho rõ thì nghe tin động trời…
Nghe vậy, mặc dù rất sốc nhưng Trang không nói chẳng rằng, mặt cô vẫn giữ thái độ lạnh như tiền. Mẹ chồng liền bật khóc to:
- Dâu với chả con, không coi mẹ chồng ra gì, tôi sắp chết mà có vẻ cô mãn nguyện quá nhỉ.
Trang thản nhiên đáp:
- Bệnh thì vào viện thôi chứ gì đâu mà khóc lóc.
Mẹ chồng cô lại chùi nước mắt:
- Vào viện thì cần tiền, rất nhiều tiền, mà tình hình trong nhà hiện giờ thì…Hay là bán căn nhà này đi con.
Trang ngạc nhiên nhìn mẹ chồng:
- Bà nói cái gì? Bán nhà? Bán nhà thì ra đường ở à?
Chồng Trang khều vợ:
- Mẹ đang cần mấy tram triệu để trị xạ, bác sĩ nói phải điều trị trong 1 thời gian dài, có khi tốn cả tiền tỷ, giờ chắc chỉ còn cách bán nhà thôi.
Mẹ chồng nghe con trai nói vậy thì gật đầu lia lịa:
- Bán nhà đi, ngày mai đăng tin bán luôn.
Mẹ chồng ép nàng dâu bán nhà – Ảnh Internet
Trang phá lên cười:
- Các người bị điên à? Nói hay nhỉ? Ai cho bán mà bán? Ngôi nhà này là của hồi môn bố mẹ tôi mua cho con gái, các người không bỏ 1 xu chỉ việc chễm chệ dọn đồ vào ở, giờ lại đòi bán nhà của tôi để chữa bệnh cho bà ư? Đừng mơ.
- Đồ con dâu mất nết, giờ mới lộ rõ mặt chuột.
Mẹ chồng chửi Trang không ngớt lời nhưng thấy Trang vẫn giữ khuôn mặt lạnh, bà liền xuống nước năn nỉ. Khi đó, Trang mới nhìn bà chằm chằm rồi nói:
- À, được thôi, nể tình bà cầu xin, tôi cũng là người có tình chứ không phải không, tôi sẽ bán nhà nhưng với 1 điều kiện..
Mẹ chồng vui mừng hớn hở:
- Điều kiện gì? Con mau nói đi, mẹ sẽ đáp ứng hết.
Bây giờ, Trang mới nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng:
- Bà trả lại con gái cho tôi.
Mẹ chồng Trang nghe vậy thì tái mặt ngồi sụp luôn xuống đất. Trong đầu bà bắt đầu nhớ lại 2 năm về trước.
Khi ấy, cả nhà chờ đợi mãi cuối cùng Trang cũng mang thai đứa con đầu lòng. Thế nhưng, sau khi biết nó là con gái thì mẹ chồng tuyên bố:
- Phá thai đi, đứa bé này không đẻ ra được.
Trang bật khóc:
Mẹ chồng hùng hổ. Ảnh Ineternet
- Mẹ..tại sao lại thế? Nó dù sao cũng là cháu ruột của mẹ mà.
Mẹ chồng hùng hổ đáp:
- Cháu ư? Cháu trai mới là cháu tôi còn cháu trai thì miễn, tôi nói phá là phá.
Nhưng Trang nhất quyết không nghe, cô nói rằng nhất định phải đẻ đứa con này ra. Thấy mẹ chồng không nói gì nữa, cứ ngỡ bà đã xuôi lòng. Ngờ đâu, vài ngày sau bà nấu 1 nồi cháo cho con dâu và nói là cháo bổ thai.
Trang không mảy may suy nghĩ liền ăn 1 lúc 2 bát to. Nhưng vừa ăn xong thì cô lên cơn đau bụng dữ dội, hóa ra bà mẹ chồng độc ác đã bỏ thuốc vào cháo khiến Trang sảy thai. Đau đớn hơn, kể từ đó Trang không thể sinh con được nữa.
Khi đó, Trang như người mất hồn cô hóa điên hóa dại, nhưng chỉ có nhà chồng biết lý do còn người ngoài không 1 ai biết.
Vậy mà bây giờ, mẹ chồng lại mặt dày ép Trang bán nhà để chữa bệnh cho bà. Thử hỏi Trang có đủ rộng lượng để tha thứ cho người mẹ chồng độc ác đó hay không? Hay để mặc bà ta muốn sống thế nào thì sống, bà ta đã hại chết cháu ruột mình và đây là cái giá phải trả, Trang đã quyết định sẽ không cho mẹ chồng 1 xu nào chữa bệnh cả.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.