Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Mối tình đầu bị bỏ rơi và nỗi đau suốt cuộc đời của bố

Một lần nghỉ phép bố tôi quyết định đi tìm người xưa. Lặn lội cả tháng trời, thật may ông tìm thấy bà ở Tuyên Quang. Nhưng lúc đấy bà đã lấy chồng, có 4 người con…Người con cả có lẽ chính là con của bố.

Nghe nói ngày xưa, lúc 16 tuổi bố tôi có yêu một cô gái cùng làng. Hai người tình sâu nghĩa nặng với nhau lắm. Bà tên là Hạt. Đến lúc bố tôi mất rồi tôi mới biết, bố tôi và bà còn có một người con trai.

Hồi trước, hai người yêu nhau, hứa hẹn lấy nhau. Nhưng bà nội tôi nhất định không đồng ý cho con trai mình lấy. Bố tôi thuyết phục bà tôi chán chẳng được. Ông ức quá nên xin đi thanh niên hỏa tuyến. Sau đó ông vào bộ đội, thế là từ đấy hai người không gặp nhau nữa.

Mối tình đầu bị bỏ rơi và nỗi đau suốt cuộc đời của bố

Thật may ông tìm thấy bà ở Tuyên Quang. Nhưng lúc đấy bà đã lấy chồng, có 4 người con (ảnh minh họa)

Ngày tháng qua đi ông ở trong quân đội, chẳng về nhà. Ông hỏi thăm người quen biết sau khi ông đi chừng 3, 4 tháng thì ở nhà cái bụng của bà ngày càng to. Lời ong tiếng ve ngày càng nhiều nên bà đã bỏ làng đi mạn ngược. Một lần nghỉ phép ông quyết định đi tìm bà, lặn lội cả tháng trời. Thật may ông tìm thấy bà ở Tuyên Quang. Nhưng lúc đấy bà đã lấy chồng, có 4 người con. Bố tôi trở về đơn vị, đổ bệnh rồi xuất ngũ.

Sau này có gia đình rồi nhưng ông và bà không thực sự yêu nhau nên ở với nhau chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Tuy tôi chẳng bao giờ thấy bố mẹ cãi cọ nhưng cũng không thấy ông bà thủ thỉ tâm sự hay âu yếm nhau bao giờ. Lúc chúng tôi lớn lên đi xây dựng gia đình bố tôi buồn lắm. Ông chỉ bảo chúng tôi “các con hãy cố thương yêu nhau để sau này về già khỏi buồn tủi như bố”.

Tôi thiết nghĩ, giá như ở thời đại bây giờ chắc bố tôi đã có thể tự quyết định được tương lai của mình và không phải ân hận suốt đời. Giống như tụi trẻ bây giờ, chúng chỉ cần có tình yêu là có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi ngăn cấm của gia đình ấy chứ.

Bảo Dương

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: