Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Nghe hàng xóm kêu ‘thằng Mao vụt què con Ngỗng’, tôi hí hửng rủ mẹ chồng đi…’đánh đụng’

Nghe thấy tiếng bác Tuân từ ngoài ngõ ‘chú ơi, hôm qua thằng Mao nó vụt què con Ngỗng nhà tôi rồi!’. Tôi mừng rơn nói to với mẹ ‘mẹ ơi, hễ nhà bác Tuân giết thịt ngỗng, nhà mình đánh đụng đi’’. Mẹ tôi nói ‘ấy chết, con nói nhỏ thôi. Ngỗng là em gái bác Tuân đấy chứ…’

Vừa mới về nhà chồng, tôi còn lạ lẫm lắm. Sáng nay vừa ăn cơm xong bố tôi lên nhà trên uống nước trà, còn mẹ con tôi đang dọn bát đĩa ở nhà dưới thì nghe thấy tiếng bác Tuân từ ngoài ngõ đi vào.

-Chú ơi, hôm qua thằng Mao nó vụt què con Ngỗng nhà tôi rồi!

-Sao thế vậy? Cái thằng thật là chẳng ra gì. Chỉ được cái đánh vợ cho sướng tay thôi chứ có tài cán gì đâu. Bố tôi nói thế để an ủi bác Tuân.

Nghe thấy vụt què con Ngỗng tôi mừng rơn nói to với mẹ:

-Mẹ ơi, hễ nhà bác Tuân giết thịt ngỗng, nhà mình đánh đụng đi.

Nghe hàng xóm kêu ‘thằng Mao vụt què con Ngỗng’, tôi hí hửng rủ mẹ chồng đi…đánh đụng

Mẹ ơi, hễ nhà bác Tuân giết thịt ngỗng, nhà mình đánh đụng đi (ảnh minh họa)

Mẹ tôi nói:

-Ấy chết, con nói nhỏ thôi. Ngỗng là em gái bác Tuân đấy chứ có phải là con ngỗng ăn thịt đâu.

Tôi ngượng đỏ cả mặt vì cái tính trẻ con, hay ăn của mình. Vì ở làng tôi nhà nào cũng nuôi dăm ba con ngỗng. Ngỗng cái thì để đẻ trứng, còn ngỗng đực nuôi to lắm, có dễ đến cả chục ký. Mà có ai dám tự giết ra ăn bao giờ. Nếu có thịt thì cũng phải rủ nhau dăm bảy nhà đánh đụng chứ.

Lắng tai nghe bác Tuân kể với bố tôi:

-Chú à, hôm qua giỗ bố tôi, thằng Mao nó không đến. Con Ngỗng trốn đi ăn giỗ. Thế là nó rình cho con Ngỗng về đến cửa, xông ra vụt cho con Ngỗng què lê què liệt. Con nó chẳng dám can, chạy đi gọi hàng xóm mang con Ngỗng xuống trạm xá. Tôi xuống trạm nhìn mà thương con Ngỗng quá. Vậy mà nó vẫn luôn mồm bênh chồng nó là “tính nhà em nóng quá, mai sẽ vui vẻ như thường thôi mà”. Tôi điên tiết bảo với con Ngỗng “mai tao xuống cho thằng Mao một trận nhừ tử thì thôi. Chứ từ ngày nó lấy mày chưa khi nào nó có nổi một cái lễ tử tế cúng bố mẹ mà lại còn cấm con gái không cho về cúng giỗ. Đúng là loại bạc tình bạc nghĩa.

Nhạn Phạm

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.