Bạn trai của tôi là đại gia. Có lẽ vì vậy nên khi biết tin anh phản bội tôi bạn bè, người thân đều lũ lượt kéo đến khuyên tôi hãy thông cảm cho anh và nghĩ thoáng ra một tí.
Phununews thân mến!
Tôi và anh ấy yêu nhau được 2 năm, cũng đã tính chuyện cưới xin. Bạn trai của tôi là một đại gia chính cống. Có một lần tôi phát hiện anh ấy nhắn tin với người con gái khác và họ đã đi qua giới hạn với nhau.
Sau khi biết chuyện tôi rất sốc đã nói lời chia tay với bạn trai. Bạn trai tôi không nói đồng ý hay không, chỉ bảo tôi “em cứ bình tĩnh”. Trong khi đó bạn bè và người thân của tôi nghe tin đều lũ lượt kéo đến khuyên bảo tôi. Họ cũng tỏ ra hơi thương xót tôi một chút nhưng ai cũng khuyên tôi không nên chia tay với người bạn trai giàu có. Ngay đứa bạn thân nhất của tôi cũng bảo “đàn ông có tiền, có thằng nào là không có tật. Mày nghĩ thoáng ra một tí. Ông í với con kia cũng chỉ là chơi bời…”. Bố mẹ tôi thì im lặng không nói gì nhưng các chị dâu của tôi cũng bảo tôi “em hãy suy nghĩ cho kĩ”.
Nghe tin bạn trai đại gia phản bội tôi, mọi người lũ lượt kéo đến khuyên tôi thông cảm cho anh (ảnh minh họa)
Rõ ràng trong chuyện này tôi là người bị phản bội nhưng chẳng có ai thực sự coi đó là vấn đề. Ngay bạn trai của tôi sau chuyện đó cũng lặn mất tăm. Phải hơn 1 tháng sau khi phát hiện ra tôi kiên quyết chia tay thật anh mới liên lạc với tôi và nói lời xin lỗi. Anh ấy nói muốn tôi bỏ qua tất cả. Anh ấy sẽ đưa bố mẹ anh đến nhà hỏi cưới tôi.
Giờ tôi không biết nên làm như thế nào? Bởi thực ra thời gian chia tay anh, tôi cũng rất buồn và còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi không thể nào quên được những dòng tin nhắn mà anh nhắn với người phụ nữ kia. Hơn nữa trước kia anh lăng nhăng, tôi không biết thì cũng thôi. Giờ biết rõ tôi lo lắng liệu lấy anh tôi có được hạnh phúc?
Độc giả: Phạm Kim Oanh
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.