Em đừng tin mấy câu đại loại kiểu “anh yêu em vì anh tìm thấy tình yêu đích thực nơi em”. 10 thằng ngoại tình thì cả 10 đều nhai cái bài” tôi đang chán vợ, tôi không yêu vợ tôi…”.
Em à, đừng đứng núi này trông núi nọ cao hơn nữa. Biết là em đã chán lão chồng vô tâm, lười nhác lắm. Em nghĩ anh A chín chắn, quan tâm vợ con hơn lão “cọm già” nhà em. Nhưng em cứ bình tĩnh nghĩ lại xem: nếu như A tốt, nếu hắn yêu thương vợ con như em vẫn nghĩ thì làm sao hắn lại có thể ngoại tình với em?
Có thể A đã nói với em, rằng anh ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo em… Nhưng em ơi! Một kẻ dám giũ bỏ không chỉ vợ mà cả con để chạy theo bồ thì làm sao có thể là một người tốt, để em dựa dẫm vào được? Đấy là chưa nói, có khi gã cũng chỉ nói cho có, cho hay ấy chứ. Bởi vì gã biết em ưa ngọt. Hơn nữa, em còn nhiều ràng buộc níu giữ hơn cả gã. Bao giờ em mới thoát ra được mà đòi cùng gã cao chạy xa bay. Chứ em cứ thử đòi hỏi danh phận nọ kia xem, chắc gì gã đã dám bỏ vợ con. Có khi lại kiếm cớ đến 10 năm cũng không ly hôn để cho em “ôm cây đợi thỏ” ý chứ.
Đừng tin khi đàn ông ngoại tình nói mấy câu ” anh yêu em vì anh tìm thấy tình yêu đích thực nơi em” (ảnh minh họa)
Em nhìn thấy ở A toàn những điểm mạnh, tươm tất, galant, ăn nói dịu dàng… Nhưng chẳng qua là gã đang tán em nên làm màu vậy thôi. Chứ về nhà thử xem, vợ con lôi thôi nói mấy câu lại vằn mắt lên, tát cho một phát ấy.
Nên em đừng có tin mấy câu đại loại kiểu” anh yêu em vì anh tìm thấy tình yêu đích thực nơi em”. Xin lỗi, 10 thằng ngoại tình thì cả 10 thằng đều nhai đi nhai lại cái bài ” tôi đang chán vợ, tôi không yêu vợ tôi…”. Chứ nói giữa lúc đang yêu vợ mà đi ngoại tình với em thì đâm lại lộ rõ bản chất khốn nạn quá
Em ạ. Đồng ý là trên đời này ai cũng có quyền tìm kiếm tìm tình yêu đích thực. Nhưng với điều kiện là khi chưa có gia đình hoặc đã ly hôn. Chuyện đàn bà dù có chồng nhưng vẫn được trai ve vãn theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng đã là vợ, là mẹ thì phải có bản lĩnh. Em đừng bao giờ đổ lỗi “tôi ngoại tình vì chán gia đình, chán chồng con… vô vị lắm!”
Em đang đi sai đường rồi. Chưa ly hôn mà đã ngủ với người đàn ông khác, ngoài chồng. Em nên xem lại lối sống của mình. Hãy biết trân trọng những gì mình có. Đừng để mất đi rồi hối tiếc, cũng chẳng ích gì.
Theo Bảo/Phununews
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.