Seo Ye Ji tiết lộ vì quá nhập tâm vào bộ phim mà cô đã gặp ác mộng suốt 4 tháng trời.
Bộ phim truyền hình Save Me của đài OCN kết thúc bằng một cái kết gây tranh cãi, nữ diễn viên Seo Ye Ji – nữ chính của bộ phim đã quyết định chia sẻ với tờ OSEN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 26/9, Seo Ye Ji đã chia sẻ về trải nghiệm của mình khi đóng nữ chính trong một phim kinh dị.
Thông tin từ cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã gây sốc cho nhiều người bằng cách thực hiện các biện pháp cực đoan để chuẩn bị cho vai diễn Lim Sang Mi.
"Tôi rời khỏi nhà và sống một mình hai tuần trước khi quay phim. Tôi dành phần lớn thời gian trong nhà và nghe nhạc, không gặp gỡ, tiếp xúc với bất cứ ai", cô nói.
Seo Ye Ji lý giải: "Tôi trở thành Sang Mi trong suốt quá trình quay phim và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi rất tức giận bởi sự sùng bái tôn giáo của nhân vật này. Điều đó khiến tôi khóc không ngừng".
Nữ diễn viên Seo Ye Ji tiết lộ rằng cô đã bị mắc kẹt bởi những cơn ác mộng mỗi đêm trong suốt 4 tháng khi quay phim Save Me.
"Tôi sợ sau khi trải qua cảm giác bị bóng đè hàng ngày một mình, tôi không thể cử động cơ thể, cảm thấy như có ai đó đang theo đuổi mình trong những giấc mơ và tiếng đập cửa", Seo Ye Ji nhớ lại khoảnh khắc ớn lạnh. Không chỉ vậy, Seo Ye Ji cũng chia sẻ cô gần như bị trầm cảm sau khi trải qua rất nhiều cảm xúc vào nhân vật của mình.
Hiện tại, cô ấy đang tìm kiếm thời gian để nghỉ ngơi trong khi xem xét dự án tiếp theo của mình.
Save Me chuyển thể từ webtoon có tên Out of the World mở đầu với tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong một con hẻm tối tăm. Một vài thanh niên chạy đến cứu trong khi những người khác bàng quan nghĩ đó chỉ là một thí nghiệm điên rồ. Những người thanh niên này phát hiện một cô gái bị mắc kẹt trong một giáo phái cực đoan và cố gắng giúp đỡ cô.
Theo VNE